Eve. Éve (Sự sống).
Bà thỉ tổ của cả thế gian. Tên Ê-va nầy là do A-đam đặt cho, vì bà là mẹ của mọi sự sống (Sáng 3:20). Ban đầu Đức Chúa Trời để Ê-va và A-đam ở trong vườn Ê-đen mà hưởng hạnh phước vui sướng, nhưng cấm không được rờ đến cây sự sống và cây biết phân biệt thiện ác. Ê-va bị rắn cám dỗ, làm trái mạng Chúa, lại dụ dỗ cả chồng là A-đam cùng phạm tội nữa. Hai người đã gây ra nguyên tội như thế, nên loài người sau nầy đều phải chịu lấy hậu quả của sự bất tuân ấy (Sáng 3:1-24; IICôr 11:3; ITi 2:13, 14).
Tiến sĩ Scofield viết về Sáng 2:23 như sau:
Ê-va làm hình bóng về Hội Thánh và Tân phụ của Đấng Christ (Giăng 3:28, 29; IICôr 11:2; Êph 5:25-32; Khải 19:7, 8).