Caiaphas. Ca#phe (Có vẻ bi quan)
Trong đời hoàng đế Tibère, Cai-phe, con rể của An-ne, làm thầy cả thượng phẩm từ năm 18 đến 36 S.C., tức là thời gian Giăng Báp Tít bắt đầu làm chức vụ mình (Giăng 11:49-53; 18:13; Lu 3:2). Vốn là người đảng Sa-đu-sê, Cai-phe suốt đời là kẻ chống nghịch Chúa Jêsus. Chính các thầy tế lễ và thầy thông giáo đã họp hội nghị trong lâu đài Cai-phe mà xét về việc bắt Chúa Jêsus (Mat 26:3-5). Cai-phe đã đặt Chúa vào đất chết (Mat 26:57-68; Mác 14:53-65). Khi La-xa-rơ sống lại, Cai-phe có nói tiên tri về sự chết của Chúa Jêsus, kể cũng có ích cho mọi người. Song Cai-phe nói vậy là được cảm động bởi Đức Thánh Linh, chớ không phải tự mình biết (Giăng 11:50; 18:14). Đó cũng là bằng cớ rằng các tác giả chép Kinh Thánh thật được Đức Chúa Trời hà hơi cho mà viết ra (IITi 3:16; IIPhi 1:10-12).Vì sau đó, chính Cai-phe cũng dự vào việc bắt bớ tín đồ, lên án Phi-e-rơ và Giăng (Công 4:6; 5:17, 33).