A-se

A-se Asher. Asser (Hạnh phước).

Con thứ tám của Gia-cốp do Xinh-ba, con đòi của Lê-a sanh ra (Sáng 30:13; 49:20; Phục 33:24).

A-se có bốn con trai và một con gái trở nên gia trưởng (Dân 26:44-47). Lúc dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ai-cập, chi phái đó có 41.500 người; sau 40 năm đi trong đồng vắng, số chi phái đó có được 53.400. Chi phái đó được phần đất tốt nhất trên bờ biển giữa núi Cạt-mên và Li-ban, v.v.. (Giô 19:24-31; Quan 1:31); song chẳng khi nào đuổi các dân sự ở quanh đó. Lời chúc tiên tri của Gia-cốp trong Sáng 49:20 và lời chúc phước của Môi-se trong Phục 33:24, 25 thật đã được ứng nghiệm (ICác 5:11); song vì được sống dư dật, thỏa nguyện trên miếng đất lắm màu mỡ, có nhiều mỏ, và việc buôn bán với người xứ Phê-nê-xi được hưng thịnh, nên chi phái nầy ăn ở sung sướng quá, sau lại suy đồi đến nỗi không dám liều mạng mình giúp đỡ hai chi phái Sa-bu-lôn và Nép-ta-li đánh nhau với Si-sê-ra, một vua của Ca-na-an (Quan 5:17, 18).

Vậy, vì lòng ích kỷ, hay chán nản, nên số chi phái đó giảm bớt, không còn giá trị nữa, đến nỗi không có tên A-se trong số những người cai quản các chi phái Y-sơ-ra-ên (ISử 27:16-22).

Có người thuộc chi phái A-se trong vòng những người Giê-ru-sa-lem dự lễ Vượt qua do vua Ê-xê-chia tổ chức (IISử 30:11).

Ngoài bà tiên tri An-ne (Lu 2:36) ra, không còn ai là người có danh tiếng trong chi phái đó.

Lên đầu trang