A-sê-ra Asherah. Ashéra (Tiếng Hê-bơ-rơ: Asherim). Có khi cũng dịch là Át-tạt-tê (đứng thẳng lên, hoặc liên lạc, hoặc may mắn).
Nữ thần Ca-na-an, thường được thờ lạy trên những gò có cây, và được người xứ đó thờ lạy đã lâu. Tượng nữ thần đó thường thường làm bằng gỗ (Quan 6:26) hoặc bằng cây mọc dưới đất (Phục 16:21), và dựng ở bên cạnh bàn thờ tà thần Ba-anh (Quan 6:25, 28). Khi người Y-sơ-ra-ên vào xứ Ca-na-an, Đức Chúa Trời bảo họ phá hủy hết thảy hình tượng (Xuất 34:13; Phục 7:5; 12:3), song họ chưa trừ sạch hết được, đến nỗi người sau bắt chước thói tục đó, thờ Át-tạt-tê làm thần (ICác 16:33; 15:13). Vua Ê-xê-chia đã từng phá hủy tượng thần đó (IICác 18:4). Vua Ma-na-se lại dựng tượng đó ở đền thánh (IICác 21:7). Trong đời A-háp, các tiên tri của A-sê-ra và các tiên tri của Ba-anh đều bị Ê-li giết ở bên bờ sông Ki-sôn (ICác 18:19-40). Vua Giô-si-a, người cải cách tôn giáo cho dân Do-thái, đã hủy phá chỗ những người nữ dệt màn trại cho Át-tạt-tê (IICác 23:7). Vua lại đem tượng đó ra ngoài, thiêu đốt đi, rồi rải tro ấy trên mộ thường dân (IICác 23:6). Coi thêm chữ ÁT-TẠT-TÊ.