PERPETUA
Perpetua là một phụ nữ xinh đẹp, xuất thân trong một gia đình quyền quí danh vọng. Bản thân bà lại học rộng tài cao. Bà đã có gia đình và hạ sanh được một con trai.
Cả nhà Perpetua đều tin thờ Chúa, trừ ông thân của bà. Ông cụ đã già và thương yêu Perpetua hơn các con khác. Khi bà bị bắt vì cớ niềm tin kiên định nơi Chúa, thì cụ ông này đã nhiều lần vào chốn ngục tù thăm viếng, an ủi và tìm cách khuyên giải nàng phải sớm từ bỏ Giê-xu để đi trở về với gia đình đang sống ấm êm hạnh phúc. Lần nào chị cũng từ chối và ông cụ lấy làm đau đớn, sinh bệnh lâu ngày.
Khi Perpetua bị giải đến tòa án lần thứ nhất, ông cụ đi theo năn nỉ con gái mình chối Đạo đi, thì nàng càng quyết tâm không thể vâng lời cha mà làm sự sai trái này được. Nàng chịu cảnh bọn lính đế quốc nhốt trong khám tù và đánh đập tra khảo nhiều phen thừa chết thiếu sống. Đến ngày tử hình, ông thân bà lại bồng con thơ đến khóc lóc hòng làm lung lạc ý chí bà, nài khẩn bà dủ lòng thương cha già con dại, người chồng thân yêu mà thay đổi quyết định đi, thì bà vẫn một mực từ khước. Thật ra lòng bà cũng tan nát và không cầm được nước mắt. Rồi bỗng dưng bà nín bặt tiếng khóc và nhìn chiếc bình gốm lăn lóc nơi góc phòng giam rồi chỉ cho cha già: “Cha ơi, cha tưởng có thể gọi chiếc bình kia bằng một tên khác không?”. Ông cụ thật thà đáp: “Không thể được, con ơi!”. Perpetua liền nghiêm trang nét mặt bảo: “Thưa cha yêu quí của con, con là môn đệ của Chúa Giê-xu và con chẳng muốn mang một tên nào khác!”
Quan trấn thủ và mọi người đang có mặt ở pháp trường hành án hôm đó đều nghe rõ lời đanh thép này, đã hết sức khuyên nhủ bà, nhưng chẳng kết quả. Thấy đức tin trước sau như một của Perpetua như vậy, nên viên chức nhà nước đã ra lệnh quăng nàng và đồng bạn là tín nữ Pelicite cho thú dữ xé xác để làm trò mua vui cho dân thành Carthage. Đang khi bị dẫn độ đến chuồng thú, Perpetua và các bạn nàng đều đồng thanh lớn tiếng hát ca tụng Đức Chúa Trời và tình thương yêu mà Ngài đã cứu chuộc và ban cho họ niềm tin yêu hy vọng tràn đầy trong Ngài. Họ can đảm, thà chịu chết vì danh Chúa, ngoan cường bất khuất không chối bỏ Danh Ngài.