Pascase, Radbert

PASCASE, RADBERT

Radbert Pascase là viện trưởng Chủng viện Corbi, gần thành phố Amiens, nước Pháp. Vào khoảng năm 830 ông có viết một quyển sách đề tài là “Luận Về Thân Thể Và Huyết Của Chúa Giê-xu” để công bố tư tưởng Thần học của mình về Bánh và Rượu Nho trong Tiệc Thánh. Ông biện luận rằng: “Khi một vị giáo phẩm làm lễ xong thì Bánh và Rượu liền hóa ra Thịt thật và Huyết thật của Chúa Giê-xu, dầu cho Bánh và Rượu vẫn còn y nguyên đó, nhưng tính chất trong đó đã biến thể rồi”. Ý kiến này chẳng khác nào một mồi lửa quăng vào đống củi khô! Giáo hội Tây phương liền nổi lên trận cháy phừng dữ dội tranh luận về tư tưởng mang tính kích động đó!

Tuy cùng xuất thân trong tu viện Corbi, nhưng khi hoàng đế Charles le Chauve hỏi Ratramne về quyển sách của Pascase, thì ông này liền viết một quyển sách khác để trả lời cho chủ trương Thần học của mình, cũng chỉ xoay quanh đề tài “Thân Thể Và Máu Của Chúa”. Ratramne lý giải như sau: “Trong Tiệc Thánh không có thịt thật và huyết thật của Chúa Giê-xu, song Ngài chỉ ngự trong Lễ ấy cách thuộc linh giống như Thánh Linh ở trong nước của Lễ báp-têm vậy”. Sách này ra đời thì lập tức Tây Giáo hội bèn chia ra hai phe: bên thì theo ý kiến của Pascase, còn một bên lại theo quan điểm của Ratramne. Cuối cùng phe theo Ratramne chiếm ưu thế nên Biến Thể Thuyết không tạo được một ảnh hưởng nào trong Giáo hội, bởi sự mê tín chưa ăn sâu trong Giáo hội Tây phương thời bấy giờ.

Lên đầu trang