Nicolas Of Lyra

NICOLAS OF LYRA

(1270-1340)

Trong hàng ngũ các nhà bình giải Thánh Kinh thế kỷ 14, người nổi bật hơn hết là Nicolas ở Lyra. Ông là người Y-sơ-ra-ên, một tu sĩ thuộc tăng đoàn Francicans. Ông rất thông thạo Hi-bá-lai văn, ông đã chú giải Cựu Ước và Tân Ước khi ở tại Paris. Sau đó ông đã sưu tập các bài dạy ấy thành một quyển sách mang tựa “Postilles”. Ông nhận định rằng các từ liệu dùng trong Thánh Kinh có 4 ý nghĩa: nghĩa đen, nghĩa bóng, nghĩa luân lý và ý nghĩa mầu nhiệm (thần học). Nghĩa đen làm nền tảng cho 3 nghĩa kia. Bởi vậy muốn hiểu và giảng Thánh Kinh về bất cứ đề tài nào thì phải căn cứ trên nghĩa đen của từ để giải, chứ không thể dùng nghĩa bóng. Hễ ai cắt nghĩa Thánh Kinh chỉ thuần ý nghĩa hình bóng, mầu nhiệm mà không xét đến nghĩa đen của từ ngữ thì chưa đúng, và sự giải nghĩa như vậy không có giá trị. Đây là một ý kiến táo bạo vào thời đó, nhưng xét ra lại rất đúng. Cho nên các nhà Cải chánh, giải kinh 200 năm sau đều công nhận ý kiến này. Chính học giả và lãnh tụ Cải chánh người Anh là Wycliffe, đã nhờ tác phẩm “Poilles” của Nicolas ở Lyra mà học tập và hiểu thêm nhiều ý nghĩa Thánh Kinh, giúp ông rất nhiều trong việc phiên dịch Thánh Kinh ra Anh ngữ sau này.

“Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra; nhưng ấy là bởi Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời”.

(II Phi-e-rơ 1:21)

Lên đầu trang