Lily. Lys.
Trong xứ Pha-lê-tin, có nhiều hoa huệ mọc lên trong các trũng sâu (Nhã 2:1) giữa những bụi gai (Nhã 2:2), hay mọc ở các đồng cỏ trong đồng vắng (Nhã 2:16; 4:5; 5:13; 6:3), loại hoa này mọc lên rất nhanh và to lớn (Ô-sê-14:5). Có lẽ trên bờ hồ Ghê-nê-xa-rết cũng mọc hoa này (Mat 6:28; Lu 12:27).Theo Mat 6:28 dường như hoa nầy rất đẹp vì được so với áo sang trọng của vua Sa-lô-môn; và theo Nhã 5:13, màu của hoa này là đỏ điều hay đỏ sậm.
Những nhà kiến trúc người Phê-ni-xi khi xây đền thờ cho Sa-lô-môn thì trang hoàng các cột bằng hình lá và bông huệ (ICác 7:22), giống như làm trong xứ Ai-cập. Họ còn đúc các hồ chứa nước có mép như cánh hoa huệ nữa (ICác 7:26).