Ca-đe

Kadesh. Kadès (Biệt riêng ra thánh).
Còn có tên khác là Suối Xử đoán (Sáng 14:7). Cũng có khi gọi là Ca-đe-Ba-nê-a. Ca-đe cách phía nam Biển Chết độ 100 cây số. Người Y-sơ-ra-ên từng hai lần đi qua chỗ nầy: Lần thứ nhứt, khi dân đó lìa núi Si-na-i được ít lâu, tại đó Môi-se sai người đi do thám xứ; cũng tại đó người Y-sơ-ra-ên phản nghịch Đức Chúa Trời (Dân 13:1-; 14:1-. 32:7, 8; Phục 1:20, 21). Cho nên Chúa phạt dân Y-sơ-ra-ên trong bốn mươi năm phải “vào đồng vắng về hướng Biển Đỏ… đi vòng lâu ngày quanh núi Sê-i-rơ”, đến nỗi thế hệ ấy bị diệt mất trừ Giô-suê và Ca-lép, rồi Chúa mới cho vào xứ Ca-na-an (Phục 2:1, 14; Dân 14:26-35). Lần thứ hai: Đến tháng giêng năm 40, dân Y-sơ-ra-ên “dừng tại Ca-đe”, và ở lại ba, bốn tháng (Dân 20:1; 22-28; 33:38); Mi-ri-am qua đời tại đây; cũng tại đây, dân sự lằm bằm vì không có nước uống, Môi-se đập hòn đá cho nước chảy ra; dân Y-sơ-ra-ên muốn mượn đường đi qua Ê-đôm, nhưng Ê-đôm không chịu (Dân 20:1-21; Thi 106:1- 32, 33; Quan 11:16; Phục 32:51). Phía nam bờ cõi Do-thái giáp giới Ca-đe-Ba-nê-a (Giô 15:3).

Lên đầu trang