“Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng.”  1Ti-mô-thê 6:17

Vật duy nhất trong các vật thọ tạo mà lo lắng là con người. Cây cối không lo lắng. Các thú vật không lo lắng. Chỉ có con người mới sống như thể không có Cha trên trời. Khi bạn lo lắng về tài chánh của mình, về cơ bản bạn đang nói rằng, “Tôi nghĩ rằng Chúa là kẻ nói dối. Tôi thực sự không nghĩ rằng Chúa sẽ đáp ứng nhu cầu của tôi.” Nhưng Chúa sẽ đáp ứng nếu bạn đủ điều kiện.

Khi còn nhỏ, tôi thường đến với bố và nói rằng, “Bố ơi, con cần một số tiền”. Chưa bao giờ khi lớn lên tôi lại phải hỏi rằng, “Bố sẽ lấy nó ở đâu?” Tôi chưa bao giờ lo lắng về điều đó.

Lo lắng thực sự là một hình thức của chủ nghĩa vô thần. Mỗi khi bạn lo lắng, về cơ bản bạn đang nói rằng, “Tôi không tin rằng có một Chúa sẽ chăm sóc cho tôi”. Nếu bạn là một Cơ-đốc nhân và bạn lo lắng thì bạn đang hành động như thể mình là một đứa trẻ mồ côi. Bạn đang hành động như thể bạn không có Cha trên trời, Đấng đã hứa nhiều lần trong Kinh Thánh rằng Ngài sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn nếu bạn vâng lời Ngài và làm theo những gì Ngài dạy bảo.

Lo lắng là một đèn báo động. Mỗi khi chúng ta lo lắng về tài chánh của mình, đó là lời báo động rằng chúng ta nghi ngờ việc Chúa yêu thương và chăm sóc chúng ta. Chúng ta luôn gặp rắc rối khi nghi ngờ tình yêu của Chúa. Lúc nào cũng vậy.

Ma-thi-ơ 6:33 nói rằng, “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.”

Chừng nào bạn còn yêu bất cứ điều gì hơn Chúa thì điều đó sẽ là nguồn gốc của sự lo lắng vì điều đó luôn có thể bị mất đi.

Tài khoản ngân hàng không phải là điều bảo đảm cho bạn, cho dù nó có nhiều đến mức nào. Kinh Thánh nói trong 1Ti-mô-thê 6:17 rằng, “Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng.”

Hãy đặt sự trông cậy nơi Chúa, vì Ngài sẽ nhận trách nhiệm về những nhu cầu của bạn nếu bạn tin cậy Ngài.

Câu Hỏi Suy Gẫm Và Áp Dụng

1.    Có điều gì mà bạn yêu thích nhiều hơn yêu Chúa không? Câu trả lời của bạn có rõ ràng với mọi người qua cách sống của bạn không?

2.    Trong thời kỳ kinh tế suy thoái hoặc gặp khó khăn về tài chính, bạn đặt hy vọng vào điều gì hoặc vào ai?

3.    Bạn có thể chọn làm gì khác đi khi bắt đầu lo lắng?

 

 


HOPE IN GOD, NOT YOUR BANK ACCOUNT

By Rick Warren — 

“Command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment.” 1 Timothy 6:17 (NIV)

The only thing in all of creation that worries is a human being. Plants don’t worry. Animals don’t worry. Only human beings act as if we don’t have a heavenly Father. When you worry about your finances, you’re basically saying, “I think God is a liar. I don’t really think he will meet my needs.” But God will if you meet the conditions.

When I was a kid, I’d go to my dad and say, “Dad, I need some money.” Not once when I was growing up did I ever wonder, “Where is he going to get it?” I never worried about it.

Worry is really a form of atheism. Every time you worry, you’re basically saying, “I don’t believe there’s a God who is going to take care of me.” If you’re a Christian and you worry, you’re acting like an orphan. You’re acting like you don’t have a heavenly Father who has already promised over and over again in Scripture that he will meet your needs if you obey him and do what he tells you to do.

Worry is a warning light. Every time we worry about our finances, it’s a warning that we doubt God loves us and will take care of us. We always get into trouble when we doubt God’s love. Always.

Matthew 6:33 says, “Seek the Kingdom of God above all else, and live righteously, and he will give you everything you need” (NLT).

As long as you love anything more than God, that thing is going to be a source of anxiety because that thing can always be lost.

Your bank account is not your security, no matter how big it gets. The Bible says in 1 Timothy 6:17, “Command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment” (NIV).

Put your hope in God, because he will assume responsibility for your needs if you’ll trust him.

Talk It Over

1.    Is there anything that you love more than God? Is your answer obvious to everyone else by the way you live?

2.    In times of economic recession or financial need, in what or whom do you put your hope?

3.    What can you choose to do differently when you start to worry?