- Chuyên mục: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày - Mục sư Rick Warren

“Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ; vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu. Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ.” 1Giăng 3:8
Chúa Jêsus đã đánh bại sự chết, và điều đó có nghĩa là Ngài cũng đã đánh bại Sa-tan. Đó là lý do tại sao Ngài xuống thế gian. Kinh Thánh nói rằng, “Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ” (1Giăng 3:8).
Công việc của ma quỷ là gì? Nó làm rối loạn đầu óc bạn. Nó lấp đầy đầu óc bạn với lo lắng, mặc cảm tội lỗi, oán giận, tức giận, sợ hãi và hoang mang. Nó thì thầm vào tai bạn rằng bạn chẳng có giá trị, bất lực, không hy vọng và không có mục đích.
Sa-tan sử dụng những suy nghĩ và cảm xúc này để giữ bạn làm nô lệ.
Công cụ lớn nhất mà Sa-tan sử dụng để làm hư hoại cuộc sống của bạn là sợ hãi. Kinh Thánh nói rõ ràng rằng sợ hãi không đến từ Chúa: “Chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi” (1Giăng 4:18). Kinh Thánh cũng nói rằng, “Đức Chúa Trời là tình yêu thương” (1Giăng 4:16). Vì vậy, khi bạn sợ hãi, điều đó không đến từ Chúa — vì không có điều sợ hãi trong sự yêu thương, và Chúa là tình yêu thương.
Là một mục sư, tôi đã học được rằng điều số một mà hầu hết mọi người đều lo sợ là cái chết. Sa-tan sẽ sử dụng sự sợ hãi đó để thao túng bạn.
Nhưng Chúa Jêsus đã đánh bại cái chết; Ngài đã hủy phá công việc của ma quỷ. Và vì vậy, khi bạn là một người tin Chúa đau buồn vì một cái chết, bạn đau buồn với niềm hy vọng.
Bạn đau buồn vì bạn nhớ những người đã mất. Bạn đau buồn, nhưng bạn biết rằng nếu họ tin Chúa Jêsus, bạn sẽ gặp lại họ nơi thiên đàng. Họ đang chờ đợi tại nơi mà tất cả chúng ta được định để đi đến ngay từ ban đầu.
Trong Hê-bơ-rơ 2:14-15, Kinh Thánh chép rằng, “Vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Jêsus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỷ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời”.
Vì vậy, bất cứ khi nào bạn cảm thấy sự sợ hãi len lỏi vào lòng mình — cho dù đó là sự lo sợ về cái chết hay điều gì khác — hãy nhớ rằng điều đó không đến từ Chúa. Sau đó, hãy xin Ngài xua đi sự sợ hãi đó bằng tình yêu hoàn hảo của Ngài.
Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng
1. 1Giăng 3:8 chép rằng, “Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ” (1 John 3:8). Câu này có nghĩa như thế nào đối với bạn?
2. Điều gì là những nỗi sợ hãi thông thường nhất của bạn? Khi bạn kể tên chúng ra, hãy nhớ rằng không có sự sợ hãi nào trong số đó đến từ Chúa.
3. Làm thế nào bạn có thể lấp đầy cuộc sống của mình với tình yêu hoàn hảo của Chúa hơn để không còn chỗ cho sự sợ hãi?
LOVE DRIVES OUT FEAR
By Rick Warren —
“When people keep on sinning, it shows that they belong to the devil, who has been sinning since the beginning. But the Son of God came to destroy the works of the devil.”
1 John 3:8 (NLT)
Jesus defeated death, and that means he also defeated Satan. That’s why he came to earth. The Bible says, “The Son of God came to destroy the works of the devil” (1 John 3:8 NLT).
What is the devil’s work? He messes with your mind. He fills it with worry, guilt, resentment, anger, fear, and confusion. He whispers in your ear that you’re worthless, helpless, hopeless, and aimless.
Satan uses these thoughts and emotions to keep you enslaved.
The biggest tool Satan uses to mess with your life is fear. The Bible clearly says that fear doesn’t come from God: “There is no fear in love. But perfect love drives out fear” (1 John 4:18 NIV). The Bible also says, “God is love” (1 John 4:16 NIV). So when you’re afraid, that’s not from God—because there is no fear in love, and God is love.
As a pastor, I’ve learned the number one thing most people fear is death. Satan will use that fear to manipulate you.
But Jesus defeated death; he destroyed the devil’s work. And so, when you as a believer grieve a death, you grieve with hope.
You grieve because you miss those you’ve lost. You grieve, but you know that if they believed in Jesus, you will see them again in heaven. They are waiting there in the place we were all designed to go in the first place.
In Hebrews 2:14-15, the Bible says, “Since all of these sons and daughters have flesh and blood, Jesus took on flesh and blood to be like them. He did this so that by dying he would destroy the one who had power over death (that is, the devil). In this way he would free those who were slaves all their lives because they were afraid of dying” (GW).
So whenever you feel fear creeping into your heart—whether it’s the fear of death or something else—remember it isn’t from God. Then ask him to drive out that fear with his perfect love.
Talk It Over
1 John 3:8 says, “The Son of God came to destroy the works of the devil” (1 John 3:8 NLT). What does this verse mean to you?
What are your most common fears? As you name them, remember that none of those fears are from God.
How can you fill your life with more of God’s perfect love so that there is no room for fear?