- Chuyên mục: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày - Mục sư Rick Warren

“Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người, đặng xem thử có ai khôn ngoan, tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng.” Thi Thiên 14:2
Hàng triệu Cơ-đốc nhân đang để thời gian ra tìm kiếm điều gì đó từ Chúa chứ không tìm kiếm Chúa.
Khi bạn đang cầu nguyện để được chữa lành và phục hồi, mong muốn một phép lạ là điều bình thường. Nhưng điều tối hậu, là tìm kiếm Chúa — chứ không phải một dấu hiệu, sự thịnh vượng hay hàng ngàn các ban cho khác của Chúa. Lời cầu nguyện của bạn phải là: “Chúa ơi, con muốn Ngài. Con muốn được biết Ngài.” Khi bạn tìm kiếm Chúa, bạn sẽ có được mọi điều khác.
Đức Chúa Trời đưa ra nhiều lời hứa trong Kinh Thánh về những người tìm kiếm Ngài:
“Nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta . . . thì ta ở trên trời sẽ nghe” (2Sử ký 7:14).
“Ta yêu mến những người yêu mến ta, phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta” (Châm ngôn 8:17).
“Kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài” (Hê-bơ-rơ 11:6).
“Ở đó ngươi sẽ tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và khi nào hết lòng hết ý tìm cầu Ngài thì mới gặp . . . Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi là Đức Chúa Trời hay thương xót sẽ không bỏ ngươi và không hủy diệt ngươi đâu” (Phục truyền luật lệ ký 4:29,31).
Hãy tìm kiếm Chúa, chứ không chỉ ơn phước của Ngài. Điều đó có nghĩa là dù bạn có nhận được câu trả lời mình muốn hay không, bạn vẫn sẽ tìm thấy niềm vui khi được biết Chúa hơn. Ngay cả khi bạn không nhận được điều bạn nghĩ là tốt nhất cho mình, bạn vẫn sẽ hài lòng với điều Chúa cho là tốt nhất cho bạn.
Khi bạn đang qua giai đoạn ly hôn, bị sảy thai hay bị sa thải, hãy tìm kiếm Chúa — thậm chí nhiều hơn tìm kiếm sự giải thoát khỏi sự đau đớn của mình.
Đây không phải là một trò giải trí tùy tiện. Đừng tìm kiếm Chúa trong những lúc rảnh rỗi, sau khi làm việc xong hoặc sau khi lướt mạng xã hội. Hãy khiến việc nhận biết Chúa là trọng tâm chính của đời sống bạn.
“Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người, đặng xem thử có ai khôn ngoan, tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng” (Thi Thiên 14:2).
Thật hiếm khi tìm thấy được một người tha thiết tìm kiếm Chúa. Hầu hết chúng ta chỉ muốn biết Chúa vừa đủ để Ngài ban phước cho chúng ta chứ không phải để thay đổi chúng ta.
Bạn không thể trở thành vận động viên Olympic bằng thời gian rảnh rỗi. Tương tự như vậy, bạn không trở thành môn đồ trung tín của Chúa Jêsus Christ bằng cách cho Ngài những gì dư thừa của bạn. Hãy trao cho Ngài điều đầu tiên và tốt nhất của bạn, và Ngài sẽ giữ tất cả các lời hứa.
Câu Hỏi Suy Gẫm & Áp Dụng
1. Khi nói đến việc thực hiện các bước để lớn lên về thuộc linh bạn đã trao cho những điều dư thừa của mình cho Chúa qua những cách nào?
2. Về mặt thực tiễn, tìm kiếm Chúa có nghĩa là gì? Bạn có thể làm gì mỗi ngày để tỏ ra cho Chúa rằng, hơn hết mọi sự, bạn muốn biết Ngài nhiều hơn?
3. Làm thế nào bạn có thể bắt đầu lời cầu nguyện để trước tiên cảm ơn Chúa vì Ngài là ai chứ không chỉ những gì Ngài đã ban cho bạn? Tại sao điều đó lại quan trọng?
SEEK GOD, NOT JUST HIS GIFTS
By Rick Warren —
“The LORD looks down from heaven on all mankind to see if there are any who understand, any who seek God.” Psalm 14:2 (NIV)
Millions of Christians spend their time seeking something from God and not God himself.
When you’re praying for healing and restoration, it’s okay to want a miracle. But ultimately, it should be God you seek—not a sign, prosperity, or a thousand other gifts of God. Your prayer should be, “God, I want you. I want to know you.” When you seek God, you get everything else.
God gives many promises in the Bible about those who seek him:
“If my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face . . . then I will hear from heaven” (2 Chronicles 7:14 NIV).
“I love those who love me, and those who seek me find me” (Proverbs 8:17 NIV).
“Anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him” (Hebrews 11:6 NIV).
“If from there you seek the LORD your God, you will find him if you seek him with all your heart and with all your soul . . . For the LORD your God is a merciful God; he will not abandon or destroy you” (Deuteronomy 4:29, 31 NIV).
Seek God, not just his blessing. That means, whether or not you get the answer you want, you’ll find joy in knowing God better. Even if you don’t get what you think is best for you, you’ll be satisfied with what God thinks is best for you.
When you’re going through a divorce or a miscarriage or a layoff, seek God—even more than you seek deliverance from your pain.
This is not a casual pastime. Don’t seek God in your spare moments, after you’re done with work or after scrolling social media. Make getting to know God the primary focus of your life.
“The LORD looks down from heaven on all mankind to see if there are any who understand, any who seek God” (Psalm 14:2 NIV).
It’s rare to find someone who’s earnest about seeking God. Most of us want just enough of God to bless us, but not to change us.
You don’t become an Olympic athlete in your spare time. In the same way, you don’t become a faithful disciple of Jesus Christ by giving him your leftovers. Give him your first and best, and he will keep every promise.
Talk It Over
1. In what ways have you been giving God your leftovers when it comes to taking steps to spiritual growth?
2. What does it mean practically to seek God? What are the things you can do every day to show God that, more than anything, you want to know him better?
3. How can you start your prayers so that you thank God first for who he is and not just what he has given you? Why is that important?