“Chủ bèn động lòng thương xót, thả người về, và tha nợ cho.” Ma-thi-ơ 18:27

Bạn có đang mệt mỏi khi phải sống đời sống duới gánh nặng của sự cay đắng hoặc oán giận không?

Chúng ta không bao giờ được định sống như vậy—nhưng chúng ta chỉ là một người bình thường. Vì vậy, thay vì để Chúa giải quyết vấn đề công lý và tìm cách phục hồi các mối quan hệ của mình, chúng ta thường thấy dễ làm hơn khi ôm giữ nỗi đau, lặp đi lặp lại nó trong đầu mình.

Nhưng Lời Chúa cho chúng ta biết tại sao chúng ta cần buông bỏ nỗi đau và sự oán giận. Chúng ta phải buông bỏ nó thay vì cứ nhắc đi nhắc lại. Chúng ta cần phải tha thứ.

Tại sao bạn cần phải tha thứ?

Bởi vì Chúa tha thứ cho bạn.

Trong Ma-thi-ơ 18, Chúa Jêsus kể câu chuyện về một vua kia tha thứ cho người đầy tớ mình. Câu 27 chép rằng, “Chủ bèn động lòng thương xót, thả người về, và tha nợ cho”. Cũng như vị vua đã xóa nợ cho người đầy tớ, Chúa đã sai Chúa Jêsus Christ đến để trả món nợ cho bạn. Tất cả những điều sai trái bạn từng làm trong đời sống mình đã được trả xong rồi.

“Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ, vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta. Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự” (Cô-lô-se 2:13-14).

Bởi vì oán giận là tự hành hạ mình.

Đó là một vết thương do mình tự làm ra. Bất cứ khi nào bạn oán giận, nó luôn gây tổn thương cho bạn nhiều hơn người mà bạn đang oán giận. Thực ra trong khi bạn vẫn đang lo phiền về điều xảy ra cách đây nhiều năm, thì người kia đã quên mất nó rồi! Quá khứ của bạn đã qua và nó không thể làm bạn tổn thương nữa trừ khi bạn ôm giữ nó.

Bởi vì bạn cần được tha thứ mỗi ngày.

Kinh Thánh dạy rất rõ rằng chúng ta không thể nhận được những gì chúng ta không sẵn lòng cho đi. Bạn có muốn được tha thứ không? Kinh Thánh nói rằng bạn cần phải tha thứ.

Sự tha thứ là một lối sống. Nó không chỉ là điều bạn làm một lần. Bạn cần nó mỗi ngày trong đời sống mình. Bạn cần phải xin được tha thứ. Bạn phải nhận lấy sự tha thứ từ Chúa và từ người khác. Và bạn phải tha thứ. Sự tha thứ phải liên tục. Nó phải được tận hưởng và phải được sử dụng.

"Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy" (Ê-phê-sô 4:32).

Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng

1.    Tại sao bạn nghĩ rằng chúng ta cảm thấy được gánh nặng của sự oán giận về mặt thể chất? Nó ảnh hưởng đến sức khỏe về thể chất của chúng ta như thế nào?

2.    Hãy xem những gì Chúa đã làm cho bạn, cuối cùng bạn cần tha thứ cho người nào ngày hôm nay?

3.    Thời gian tĩnh nguyện và học Kinh Thánh thường xuyên giúp bạn trở thành người dễ tha thứ hơn theo những cách nào?

 

 


WHY SHOULD YOU FORGIVE?

By Rick Warren — 

“The servant’s master took pity on him, canceled the debt and let him go.” Matthew 18:27 (NIV)

Are you tired of walking through life with the weight of bitterness or resentment?

We were never meant to live that way—but we’re human. So instead of letting God handle justice and seeking restoration in our relationships, we often find it easier to hold onto the hurt, replaying it over and over in our minds.

But God’s Word tells us why we need to let go of our hurt and resentment. We’ve got to release it instead of rehearsing it. We need to forgive.

Why do you need to forgive?

Because God forgives you.

In Matthew 18, Jesus tells the story of a king who forgives his servant. Verse 27 says, “The servant’s master took pity on him, canceled the debt and let him go” (NIV). Just as the king canceled the debt of this servant, God sent Jesus Christ to pay for your debt. Everything you’ve ever done wrong in your life has already been paid for.

“When you were spiritually dead because of your sins and because you were not free from the power of your sinful self, God made you alive with Christ, and he forgave all our sins. He canceled the debt, which listed all the rules we failed to follow. He took away that record with its rules and nailed it to the cross” (Colossians 2:13-14 NCV).

Because resentment is self-torture.

It is a self-inflicted wound. Whenever you’re resentful, it always hurts you more than the person you’re holding a grudge against. In fact, while you’re still worrying about something that happened years ago, the other person has forgotten about it! Your past is past, and it can’t hurt you anymore unless you hold onto it.

Because you need forgiveness every day.

The Bible teaches very clearly that we cannot receive what we are unwilling to give. Do you want to be forgiven? The Bible says you need to be forgiving.

Forgiveness is a lifestyle. It’s not just something you do one time. You need it every day of your life. You’ve got to ask for forgiveness. You’ve got to accept forgiveness from God and from others. And you’ve got to offer forgiveness. Forgiveness must be continual. It must be enjoyed, and it must be employed.

“Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you” (Ephesians 4:32 NIV).

Talk It Over

Why do you think we feel the weight of resentment physically? How does it affect our physical health?

Considering what God has done for you, who do you need to finally forgive today?

In what ways does a regular quiet time and Bible study help you become a more forgiving person?