- Chuyên mục: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày - Mục sư Rick Warren
“Lạy Đấng Chí Cao, thật tốt đẹp biết bao khi ca ngợi Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh của Ngài. Thật tốt đẹp biết bao khi rao truyền lòng nhân từ Chúa vào mỗi buổi sáng và sự thành tín của Ngài vào ban đêm.” Thi-thiên 92:1-2
Đức Chúa Trời yêu thích ban cho cơ hội thứ hai. Hãy xem trường hợp của Giô-na. Chúa giao cho ông sứ mạng rao báo về sự ăn năn cho dân thành Ni-ni-ve. Nhưng Giô-na không thích dân Ni-ni-ve và muốn dân thành này phải chịu sự xét đoán của Chúa.
Vì vậy, Giô-na đã chạy trốn Đức Chúa Trời và cuối cùng nằm trong bụng cá.
Dầu vậy, Chúa đã cho Giô-na có được cơ hội thứ hai!
Ngài cũng sẽ cho bạn một cơ hội như vậy. Bạn sẽ làm gì khi Chúa cho bạn có được cơ hội thứ hai?
Hãy sống với lòng biết ơn.
Đó là cách đáp ứng của Giô-na, ít nhất là vào lúc đầu. Thật ra, ông đã tạ ơn Chúa trước khi ông được cứu: “Con sẽ dùng lời cảm tạ mà dâng tế lễ cho Ngài.” (Giô-na 2: 10).
Khi Chúa ban cho bạn cơ hội thứ hai, hãy làm như Giô-na đã làm. Hãy thức dậy mỗi ngày với lòng biết ơn sâu sắc về cơ hội mà Chúa đã cho bạn.
Kinh Thánh chép rằng, “Lạy Đấng Chí Cao, thật tốt đẹp biết bao khi ca ngợi Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh của Ngài. Thật tốt đẹp biết bao khi rao truyền lòng nhân từ Chúa vào mỗi buổi sáng và sự thành tín của Ngài vào ban đêm” (Thi-thiên 92:1-2).
Đó không chỉ là một lần cầu nguyện mà là một nếp sống với lòng biết ơn. Tác giả Thi-thiên đã hát những bài ca ngợi khen Đức Chúa Trời vào mỗi sáng và mỗi tối.
Nếu bạn còn đang sống và máu bạn vẫn còn đang chảy trong huyết quản, thì nhiệm vụ của bạn vẫn còn trước mặt. Bất kể điều gì đã xảy ra trong quá khứ, bạn vẫn có thể tạ ơn Chúa vì có được một cơ hội thứ hai để hoàn thành chương trình Ngài dành cho đời sống bạn.
Đó là điều đáng để ca ngợi!
CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG
1. Một cơ hội thứ hai cụ thể mà bạn có thể cảm tạ Chúa trong ngày hôm nay là gì?
2. Khi bạn sống với lòng biết ơn hơn, đời sống bạn sẽ ra thế nào? Bạn sẽ làm điều gì khác đi? Những thói quen nào sẽ trở thành một phần của đời sống bạn?
3. Bạn đang cần có được một cơ hội thứ hai vào lúc này không? Hãy ăn năn và thưa với Chúa về điều đó. Và sau đó, hãy quyết định mỗi ngày thức dậy với lòng biết ơn sâu sắc về cơ hội mà Chúa đã cho bạn.
THANK GOD FOR SECOND CHANCES
BY RICK WARREN —
“It is wonderful to be grateful and to sing your praises, LORD Most High! It is wonderful each morning to tell about your love and at night to announce how faithful you are.” Psalm 92:1-2 (CEV)
God loves to give second chances. Consider Jonah. God gave him a mission to tell the people of Nineveh to repent. But Jonah didn’t like Nineveh and wanted the people to experience God’s judgment.
So Jonah ran away from God and ended up in the belly of a fish.
Still, God gave him a second chance!
He’ll give you one too. What do you do when he does?
Live gratefully.
That’s how Jonah responded, at least at first. In fact, he thanked God before he had even been rescued: “As for me, I will sacrifice to you with a voice of thanksgiving” (Jonah 2:9 CSB).
When God gives you a second chance, do what Jonah did. Wake up every day with profound gratitude for the opportunity God has given you.
The Bible says, “It is wonderful to be grateful and to sing your praises, LORD Most High! It is wonderful each morning to tell about your love and at night to announce how faithful you are” (Psalm 92:1-2 CEV).
It’s not just a one-time prayer. It’s a lifestyle of gratitude. The psalmist sang God’s praises every morning and every night.
If you’re alive and have blood flowing through your veins, your mission is still in front of you. No matter what has happened in the past, you can thank God for a second chance to fulfill his plan for your life.
It’s worth singing about!
Talk It Over
- What specific second chance can you be thankful for today?
- What would it look like if you lived more gratefully? What would you do differently? What habits would become part of your life?
- Do you need a second chance now? Repent, and talk to God about it. Then choose to wake up every day with profound gratitude for the opportunity God has given you.