"Vua lập một ban hát đi trước đạo quân, vừa đi vừa ca hát tôn ngợi Chúa, chúc tụng vẻ đẹp của đức thánh khiết Ngài. Họ ca ngợi rằng, “Hãy cảm tạ Chúa, vì tình yêu thành tín của Ngài còn đến đời đời.” 2 Sử ký 20:21

Trong 2 Sử ký 20:21, Vua Giô-sa-phát có một cách tổ chức quân đội rất khác thường: "Vua lập một ban hát đi trước đạo quân, vừa đi vừa ca hát tôn ngợi Chúa, chúc tụng vẻ đẹp của đức thánh khiết Ngài. Họ ca ngợi rằng, “Hãy cảm tạ Chúa, vì tình yêu thành tín của Ngài còn đến đời đời".

Kế hoạch chiến đấu của Giô-sa-phát là đặt một ban hát đi trước đạo quân. Hãy hình dung điều này: Một bên, có ba đạo quân của kẻ địch tập hợp lại để chiến đấu với Y-sơ-ra-ên. Rồi bên kia là thung lũng nơi họ sẽ chiến đấu. Rồi đến những người Y-sơ-ra-ên thấp kém. Về cơ bản, Giô-sa-phát nói rằng, “Chúng ta sẽ chọn những người biết ca hát và lập một ban hát của các ngươi, đưa các ngươi đi trước đạo quân khi các ngươi diễn hành vào trong trận chiến.”

Có một lẽ thật rất quan trọng ở đây: Dân Y-sơ-ra-ên đã tạ ơn Chúa trước về chiến thắng. Sự ngợi khen và tạ ơn là đức tin được bày tỏ ra bằng lời. Nếu bạn tạ ơn Chúa sau khi việc xảy ra, đó là lòng biết ơn. Nếu bạn tạ ơn Chúa trước khi việc xảy ra, đó là đức tin.

Hãy chú ý đến kết quả của sự ngợi khen trong các câu 22 và 23: “Đang lúc chúng khởi ca hát và ngợi khen thì Đức Giê-hô-va đặt phục binh xông vào dân Am-môn, dân Mô-áp và những kẻ ở núi Sê-i-rơ đã đến hãm đánh Giu-đa; và các dân ấy đều bị bại. Dân Am-môn và dân Mô-áp dấy lên đánh dân ở núi Sê-i-rơ, đặng diệt chúng nó đi; khi đã diệt dân ở Sê-i-rơ rồi, thì chúng lại trở giết lẫn nhau". Chúa làm kẻ thù lẫn lộn, và chúng quay sang tự tiêu diệt lẫn nhau khi dân Y-sơ-ra-ên đứng nhìn. Có sức mạnh trong sự trông đợi.

Bạn biết vấn đề nào không thể vượt qua trong cuộc sống của mình không—vấn đề mà mọi thứ đều chống nghịch lại bạn? Khi bạn cảm ơn Chúa sau khi Ngài giải quyết mọi sự, đó được gọi là lòng biết ơn. Nhưng khi bạn cảm ơn Ngài trước khi việc được giải quyết—ngay đang khi có vấn đề—đó chính là đức tin.

Khi bạn để Chúa giải quyết vấn đề của mình, điều đó trở thành lời làm chứng cho những người không tin. Thế giới sẽ chú ý đến khi những người theo Ngài sống bằng đức tin. Và Chúa yêu thích thể hiện quyền năng của Ngài qua những người trông đợi Ngài hành động trong đời sống họ.

Bạn có đang đối diện với một tình trạng khó khăn nào trong tuần này không—về tài chính, về các mối quan hệ hay về sự nghiệp? Bạn có cảm thấy như mọi thứ đang chống nghịch lại mình không? Bạn có nghĩ rằng vấn đề của mình đang quá sức chịu đựng không? Bạn sẽ làm gì? Bạn hướng về Chúa, người sẽ bảo vệ bạn.

Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng

1.    Bạn cần phải cảm tạ Chúa trước cho điều gì ngày hôm nay?

2.    Bạn biết được người nào đã từng tin cậy Chúa để giải quyết vấn đề của họ? Đức tin đó nhìn như thế nào?

3.    Làm thế nào để bạn có thể tỏ ra cho bạn bè và gia đình không tin Chúa thấy rằng bạn đang tin cậy Chúa để giải quyết vấn đề của mình?

 

 


THE POWER OF THANKING GOD IN ADVANCE

By Rick Warren — 

"The king appointed singers to walk ahead of the army, singing to the LORD and praising him for his holy splendor. This is what they sang: 'Give thanks to the LORD; his faithful love endures forever!'" 2 Chronicles 20:21 (NLT)

In 2 Chronicles 20:21, King Jehoshaphat had a very unusual way of organizing an army: "The king appointed singers to walk ahead of the army, singing to the LORD and praising him for his holy splendor. This is what they sang: 'Give thanks to the LORD; his faithful love endures forever!'" (NLT).

Jehoshaphat’s battle plan was to put a choir before the infantry. Picture this: On one side, there are three enemy armies amassed to do battle against Israel. Then there’s the valley where they’re going to battle. Then there are the lowly Israelites. Jehoshaphat essentially says, “We’re going to take those of you who sing and make a choir out of you, putting you in front of the army as you march into battle.”

There’s a very important truth here: The Israelites were thanking God in advance for the victory. Praise and thanksgiving are verbalized faith. If you thank God after the fact, that’s gratitude. If you thank God before it happens, that’s faith.

Notice the effect of praise in verses 22 and 23: “When they began to sing, the LORD threw the invading armies into a panic. The Ammonites and the Moabites attacked the Edomite army and completely destroyed it, and then they turned on each other in savage fighting" (GNT). God confused the enemy, and they turned on each other and destroyed themselves while the Israelites looked on. There is power in expectation.

You know that insurmountable problem in your life—the one with the odds stacked against you? When you thank God after he’s solved everything, that’s called gratitude. But when you thank him before it’s all settled—right in the middle of the problem—that’s faith.

When you allow God to solve your problems, it becomes a testimony to unbelievers. The world takes notice when his followers live by faith. And God loves to demonstrate his power in those who expect him to work in their lives.

Are you facing a difficult circumstance this week—in your finances, in your relationships, or in your career? Do you feel like the odds are against you? Do you think your problem is overwhelming? What do you do? You turn to God, who defends you.

Talk It Over

For what do you need to thank God in advance today?

Who do you know who trusts God to solve their problems? What does that kind of faith look like?

How can you show your unbelieving friends and family that you are trusting God to solve your problems?