“Phước thay người được Đức Chúa Trời quở trách! Vậy, chớ oán giận khi Chúa sửa phạt.” Gióp 5:17

Nếu bạn đang chạy trốn khỏi điều Chúa kêu gọi bạn làm, có một điều bạn nên biết: Chúa đang kêu gọi bạn quay trở về với Ngài.

Ngài biết rằng bạn càng chạy trốn, đời sống của bạn sẽ càng trở nên tồi tệ. Và Ngài muốn thu hút sự chú ý của bạn trước khi quá muộn.

Dù Chúa rất kiên nhẫn, nhưng Ngài sẽ không để bạn làm ngơ trước sự kêu gọi của Ngài mãi mãi. Chúa yêu bạn vì chính bạn, nhưng Ngài yêu bạn quá nhiều nên không thể để bạn cứ tiếp tục như vậy.

Một ngày nào đó, Ngài sẽ thu hút được sự chú ý của bạn.

Tiên tri Giô-na đã nhận ra điều này qua kinh nghiệm cay đắng khi ông chạy trốn khỏi Chúa bằng cách lên một chiếc thuyền đi ngược hướng lại với nơi Chúa đã gọi ông đến. Khi đang ở trên thuyền, một cơn bão nổi lên—và “biển ngày càng động nhiều hơn” (Giô-na 1:11).

Giô-na càng chạy trốn, cơn bão càng dữ dội hơn. Việc Giô-na trốn chạy có một hậu quả.

Điều này cũng vậy đối với bạn. Khi bạn chạy trốn khỏi Chúa, cuối cùng bạn sẽ thấy mình bị vây quanh bởi bão tố. Đôi khi đó là những cơn bão sửa dạy của Chúa. Nhưng khi Chúa sửa dạy bạn, đó không phải là tiêu cực. Đó là vì Ngài yêu bạn!

Cha mẹ đầy yêu thương dạy dỗ con cái vì họ yêu chúng và muốn thấy chúng thay đổi hành vi cho lợi ích của chính chúng. Chúa cũng như vậy. Kinh Thánh nói rằng: “Phước thay người được Đức Chúa Trời quở trách! Vậy, chớ oán giận khi Chúa sửa phạt” (Gióp 5:17).

Khi cơn bão ngày càng dữ dội, những người cùng đi với Giô-na đã đặt ra câu hỏi mà nhiều người vẫn thường hỏi khi gặp khó khăn: “Chúng ta sẽ làm gì . . . hầu cho biển yên lặng?” (Giô-na 1:11). Câu trả lời lúc nào cũng giống nhau. Bạn phải phó thác hoàn toàn đời sống mình cho Chúa. Khi bạn phó thác, sự bình an sẽ đến.

Giô-na đã làm điều này. Ông trả lời rằng, “Hãy bắt lấy ta; hãy ném ta xuống biển, thì biển yên lặng cho các anh; vì ta biết rằng ấy là vì cớ ta mà các anh đã gặp phải trận bão lớn nầy” (Giô-na 1:12).

Đó là hành động không ích kỷ đầu tiên của Giô-na—và cũng là bước đầu tiên hướng tới một khởi đầu mới. Ông thừa nhận rằng mình là nguyên nhân của cơn bão, và ông đầu phục ý Chúa.

Nếu bạn đang chạy trốn khỏi chương trình Chúa dành cho đời sống mình và giờ đây bạn đang phải đương đầu với một cơn bão, hãy đầu phục Ngài. Có thể đó không phải là một cơn bão theo nghĩa đen—hay một cơn bão mà bạn bị quăng ra khỏi tàu như Giô-na—nhưng cảm giác đó cũng choáng ngợp không kém. Tin tốt lành là, bạn có thể đầu phục Chúa cách tự tin vì Ngài ở về phía bạn, và Ngài đang kêu gọi bạn quay về với Ngài.

Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng

1.    Chúa đã dùng những cơn bão trong đời sống bạn để sửa dạy bạn như thế nào?

2.    Những cơn bão khác nhau gây cho bạn sự chú ý theo những cách khác nhau. Chúa thường dùng những cơn bão như thế nào để thu hút sự chú ý của bạn?

3.    Điều đáng sợ nhất của việc đầu phục sứ mạng của Chúa là gì? Điều gì ngăn cản bạn trong việc thực hiện bước đó?

 


GOD’S CORRECTION IS FOR YOUR GOOD

By Rick Warren — 

“Happy is the person whom God corrects! Do not resent it when he rebukes you.” Job 5:17 (GNT)

If you’re running from what God has called you to do, there is something you should know: God is calling you back to him.

He knows that the longer you run, the worse life will get for you. And he wants to get your attention before it’s too late.

Even though God is patient, he won’t let you ignore his call forever. God loves you just the way you are, but he loves you far too much to let you stay that way.

One day he’s going to get your attention.

The prophet Jonah found this out the hard way when he ran from God by boarding a boat headed in the opposite direction from where God had called him. While on the boat, a storm came up—and “it was getting worse all the time” (Jonah 1:11 GNT).

The more Jonah ran, the worse the storm got. Jonah’s running had consequences.

It’s the same way for you. When you run from God, eventually you’ll find yourself surrounded by storms. Sometimes those are the storms of God’s correction. But when God corrects you, it’s not negative. It’s because he loves you!

Loving parents discipline their children because they love them and want to see their children change their behavior for their own good. God is the same way. The Bible says: “Happy is the person whom God corrects! Do not resent it when he rebukes you” (Job 5:17 GNT).

As the storm got more intense, Jonah’s shipmates asked a question many people ask when troubles build: “What should we do . . . to stop the storm?” (Jonah 1:11 GNT). The answer is always the same. You must completely surrender your life to God. When you surrender, peace comes.

Jonah did this. He responded, “Throw me into the sea, and it will calm down. I know it is my fault that you are caught in this violent storm” (Jonah 1:12 GNT).

It was Jonah’s first unselfish act—and his first step toward a fresh start. He admitted he was the cause of the storm, and he surrendered to God’s will.

If you’ve been running from God’s plan for your life and now you’re facing a storm, surrender to him. It might not be a literal storm—or one where you’re tossed overboard like Jonah—but it feels just as overwhelming. The good news is, you can confidently surrender to God because he is for you, and he’s calling you back to him.

Talk It Over

How has God used storms in your life to correct you?

Different storms get your attention in different ways. What kinds of storms does God usually use to get your attention?

What’s the scariest part of surrendering to God’s mission? What keeps you from taking that step?