“Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta.” Ê-sai 55:8

Bạn từng bao giờ phải đối diện với một thử thách dường như không thể nào vượt qua được trong cuộc sống mình chưa? Một điều nào đó không thể nào giải quyết được nếu như không có phép lạ?

Nếu bạn chưa từng gặp phải, có ngày bạn cũng sẽ gặp. Và khi thời điểm đó xảy đến, bạn sẽ có một sự lựa chọn. Bạn có thể chờ đợi thời điểm và cách thức của Chúa. Hoặc bạn có thể tự mình giải quyết vấn đề và cố gắng tự mình làm ra phép lạ.

Nhưng sự thật ở đây là phép lạ không đến từ nơi bạn mong đợi. Và chúng không đến do nỗ lực của riêng bạn. Nguồn của phép lạ luôn không thể ngờ trước được.

Hãy lấy Áp-ra-ham làm thí dụ. Chúa đã nói với Áp-ra-ham rằng ông sẽ có một trai, và con trai đó sẽ là cha của một dân tộc lớn. Áp-ra-ham đã gần 100 tuổi, và vợ chồng ông chưa có con. Cần đến một phép lạ để cho điều đó xảy ra.

Nhưng Áp-ra-ham khó có thể tin vào lời hứa của Chúa, và ông đã không chờ đợi Chúa làm phép lạ. Thay vì vậy, ông đã tự mình giải quyết vấn đề và có con với một người phụ nữ không phải là vợ mình.

Đó không phải là kế hoạch của Chúa. Kế hoạch của Chúa là làm ra phép lạ qua vợ của Áp-ra-ham, Sa-ra. Cách giải quyết của Áp-ra-ham kém xa hơn cách Chúa giải quyết vấn đề.

Điều này cũng đúng đối với bạn. Cách bạn làm mọi việc xảy ra luôn là cách tốt thứ nhì—cách Chúa làm là cách tốt nhất.

Đôi khi rất khó để có thể hiểu được chương trình của Chúa. Thật ra, nếu bạn có thể lúc nào cũng hiểu được Chúa, bạn sẽ là Chúa. Nhưng bạn không phải! Ê-sai 55:8 nói rằng, “Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta”.

Phép lạ luôn đến theo những cách không ngờ tới được. Vì vậy, không cần phải lo lắng, sợ hãi hay cố tìm hiểu.

Hãy tin cậy Chúa và nói rằng, “Tôi không biết Chúa sẽ làm điều đó như thế nào, nhưng tôi biết Ngài sẽ làm điều đó.”

Rồi chỉ cần đơn giản vâng lời và đi theo nơi Chúa dẫn dắt. Và hãy sẵn sàng cho một phép lạ.

Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng

1.    Hoàn cảnh nào trong đời sống bạn đang cần đến một phép lạ? Bạn đã cố tự mình tạo ra phép lạ đó—hay bạn đang tin cậy Chúa?

2.    Làm sao bạn có thể tỏ ra cho Chúa thấy rằng bạn tin cậy Ngài sẽ cung ứng nhu cầu của mình?

3.    Chúa đang bảo bạn làm điều gì mà bạn không hiểu được nhưng bạn biết rằng mình cần phải vâng theo?

 

 


IT’S WORTH WAITING FOR A MIRACLE

By Rick Warren — 

“‘My thoughts are nothing like your thoughts,’ says the LORD. ‘And my ways are far beyond anything you could imagine.’” Isaiah 55:8 (NLT)

Have you ever faced a seemingly impossible challenge in your life? Something that couldn’t be solved without a miracle?

If you haven’t yet, you will. And when that time comes, you’ll have a choice. You can wait on God’s timing and his way. Or you can take matters into your own hands and try to make a miracle happen yourself.

But the truth is that miracles don’t come from the places you expect them. And they don’t come as a result of your own effort. The source of a miracle is always unexpected.

Take Abraham, for example. God told Abraham that he was going to have a son, and that the son would be the father of a great nation. Abraham was nearly 100 years old, and he and his wife had no children. It would take a miracle to make it happen.

But Abraham had trouble believing God’s promise, and he didn’t wait on God to work a miracle. Instead, he took matters into his own hands and had a child with a woman who wasn’t his wife.

That wasn’t God’s plan. God’s plan had been to work a miracle in Abraham’s wife, Sarah. Abraham’s solution was inferior to God’s.

The same is true for you. Your way of making things happen is always second best—God’s way is best.

Sometimes it’s hard to understand God’s plan. In fact, if you could always understand God, you would be God. But you’re not! Isaiah 55:8 says, “‘My thoughts are nothing like your thoughts,’ says the LORD. ‘And my ways are far beyond anything you could imagine’” (NLT).

Miracles always come in unexpected ways. So there’s no need to fret, fear, or try to figure it out. 

Trust God and say, “I don’t know how God is going to do it, but I know he will do it.”

Then simply obey and follow where God leads. And get ready for a miracle.

Talk It Over

What situation in your life is in need of a miracle? Have you been trying to make that miracle happen on your own—or are you trusting God?

How can you show God you trust him to provide for your needs?

What is God telling you to do that doesn’t make sense but that you know you should obey?