- Chuyên mục: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày - Mục sư Rick Warren

“Lòng oán giận là dại dột vô nghĩa, nó giết chết người ngu muội.” Gióp 5:2
Khi bạn ôm giữ lòng oán giận, nó luôn gây tổn thương cho bạn nhiều hơn cho bất cứ người nào khác. Sự oán giận là tự hủy hoại và phản tác dụng.
Sự oán giận chẳng có nghĩa lý gì cả.
Nếu một người nào đó có lý do để oán giận, thì người đó chính là Gióp. Ông là một người tin kính, có mọi thứ mà ông muốn — sự giàu sang, danh vọng và một gia đình tốt đẹp. Một ngày kia, ông mất đi tất cả. Dân thù nghịch đã giết hết gia súc của ông. Tất cả con cái của ông đều chết trong một cơn gió bão kinh khiếp. Ông mắc một căn bệnh đáng kinh sợ.
Ông thật sự đã mất đi tất cả mọi thứ mình có, ngoại trừ người vợ của mình, nhưng rồi trong khoảnh khắc đen tối nhất, bà đã bảo với ông rằng, "Sao ông không nguyền rủa Đức Chúa Trời và chết đi?" (Gióp 2:9).
Rồi một nhóm bạn của ông đến và nói rằng, "Gióp, tất cả đều do nơi lỗi của anh."
Nhưng ngay vào lúc đang có rất nhiều lời khuyên tệ hại, một người bạn của ông đã chia sẻ một lời khuyên khôn ngoan. Ông nhấn mạnh rằng việc trở nên oán giận là điều không tốt. Ông bảo Gióp rằng, “Lòng oán giận là dại dột vô nghĩa, nó giết chết người ngu muội” (Gióp 5:2).
Bạn của Gióp rất khôn ngoan. Ông biết rằng — ngay cả khi đang trong cơn đau khổ tột cùng — oán giận cũng chẳng giúp ích được gì. Thật ra, nó chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Nếu bạn nhớ lại những điều đã từng trải qua trong cuộc sống của chính mình, có lẽ bạn sẽ đồng ý. Bạn đã bao giờ làm những điều khiến bạn hối hận khi bạn bị vướng mắc vào sự oán giận chưa? Có thể bạn đã nói một điều gì đó như là, "Tôi sẽ trả đũa anh ấy!" Rồi bạn đã làm một điều gì đó dại dột để trả đũa.
Khi bạn đầu hàng sự oán giận, cuối cùng bạn sẽ hành động theo những cách tự hủy hoại bản thân mình. Bạn làm cho mình bị tổn thương nhiều hơn là những người mà bạn đang oán giận. Sự oán giận khiến bạn khốn khổ. Và nó không bao giờ kết thúc bằng việc bạn có được điều bạn muốn.
Vì vậy tại sao lại ôm giữ sự oán giận của bạn thêm một phút nào nữa? Hãy buông bỏ sự oán giận ngay hôm nay. Hãy chọn tha thứ và tận hưởng sống trong sự tự do mà sự tha thứ đem đến.
Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng
1. Bạn đã từng thấy oán giận đã làm tổn thương bạn hoặc người mà bạn quan tâm theo những cách nào?
2. Cuộc sống của bạn đã thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn như thế nào khi bạn buông bỏ những tổn thương thay vì ôm giữ mãi sự oán giận?
3. Bạn cần tha thứ cho tổn thương nào trong quá khứ để buông bỏ sự oán giận dai dẳng?
RESENTMENT HURTS YOU MORE THAN ANYONE ELSE
By Rick Warren —
“To worry yourself to death with resentment would be a foolish, senseless thing to do.”
Job 5:2 (GNT)
When you hang on to resentment, it always hurts you more than anyone else. Resentment is self-destructive and counterproductive.
Resentment just makes no sense.
If anyone ever had a reason to be resentful, it was Job. He was a godly man who had everything he could ever want—wealth, fame, and a great family. One day, he lost it all. Enemy nations killed his livestock. All of his children died in a horrific storm. He got a terrible disease.
He literally lost everything he had, except for his wife, but then in his darkest moment, she said to him, “Why don’t you curse God and die?” (Job 2:9 GNT).
Then a group of his friends came along and said, “Job, it’s all your fault.”
But right in the middle of a lot of bad advice-giving, one of his friends shared a word of wisdom. He insisted that growing resentful was a bad idea. He said to Job, “To worry yourself to death with resentment would be a foolish, senseless thing to do” (Job 5:2 GNT).
Job’s friend was wise. He knew—even in the midst of such great heartache—resentment wouldn’t help. In fact, it would just make things worse.
If you think back through experiences in your own life, you’ll probably agree. Have you ever done things you regret when you were caught up in resentment? Maybe you said something like, “I’m going to get him back!” Then you did something foolish to get even.
When you give in to resentment, you end up acting in self-destructive ways. You hurt yourself much more than those you’re holding grudges against. Resentment makes you miserable. And it never ends with you getting what you want.
So why hold on to your resentment for one more minute? Let go of resentment today. Choose to forgive and enjoy living in the freedom that forgiveness brings.
Talk It Over
What are some ways you’ve seen resentment hurt you or someone you care about?
How has your life changed for the better when you’ve let go of a hurt rather than hanging on to resentment?
What past hurt do you need to forgive in order to let go of lingering resentment?