“Phô-ti-pha giao hết của cải mình cho Giô-sép coi sóc, chẳng lo đến việc nào nữa, trừ ra các phần vật thực của mình ăn mà thôi.” Sáng-thế Ký 39:6

Lời khen lớn nhất mà sếp có thể dành cho bạn là “Tôi không lo lắng” vì nó nói lên rằng bạn là người đáng tin cậy, đáng được tin cậy và vững vàng. Họ có thể tin cậy nơi bạn.

Sáng thế ký 39:6 nói rằng, “Phô-ti-pha giao hết của cải mình cho Giô-sép coi sóc, chẳng lo đến việc nào nữa, trừ ra các phần vật thực của mình ăn mà thôi.”

Bạn có muốn có một công việc mà tất cả những gì mình cần phải lo lắng là mình sẽ ăn gì uống gì không? Phô-ti-pha tin cậy Giô-sép và trao cho người đã từng là nô lệ toàn quyền quyết định vì ông biết mình có thể tin cậy nơi chàng.

Đó là lý do tại sao Giô-sép cứ tiếp tục được thăng chức – bởi vì tất cả những người chủ của chàng đều có thể nói rằng, “Tôi tin cậy mạng sống tôi với người này”. Khi còn trong tù, Giô-sép được ơn trước mặt người cai ngục và ông đã giao toàn bộ nhà tù cho Giô-sép trông coi. Đó là mức độ mà người cai ngục đã tin cậy Giô-sép. Giô-sép là người đáng tin cậy—nên người cai ngục không phải lo lắng về bất cứ điều gì khi có Giô-sép coi sóc.

Đáng được tin cậy là dành được sự tin cậy của người khác bằng cách luôn giữ lời hứa và hoàn thành trách nhiệm của mình ngay cả khi phải hy sinh.

Giô-sép biết làm cách nào để mình đáng được tin cậy. Giô-sép được thăng chức vì đã làm tròn trách nhiệm của mình. Giô-sép đã giữ lời ngay cả khi điều đó có nghĩa là bản thân phải chịu tổn thương, mất mát và hy sinh.  Điều tương tự như thế có thể được nói về bạn không?

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Theo bạn nghĩ điều gì là động lực cho những người đáng tin cậy?

2.    Làm thế nào bạn có thể để cho sếp và đồng nghiệp thấy trong tuần này thấy được rằng bạn là người đáng tin cậy? Làm như vậy sẽ giúp bạn hoàn thành mục tiêu của mình tại nơi làm việc như thế nào?

3.    Tại sao bạn nghĩ rằng những người đáng tin cậy lại nổi bật tại nơi làm việc?

 

 


RELIABLE PEOPLE GET PROMOTED

BY RICK WARREN — 

“So Potiphar gave Joseph complete administrative responsibility over everything he owned. With Joseph there, he didn’t worry about a thing—except what kind of food to eat!” Genesis 39:6 (NLT)

The greatest compliment a boss can pay you is, “I’m not worried,” because it says that you are reliable, trustworthy, and steady. They can count on you.

Genesis 39:6 says, “So Potiphar gave Joseph complete administrative responsibility over everything he owned. With Joseph there, he didn’t worry about a thing—except what kind of food to eat!” (NLT).

How would you like to have the kind of job where all you had to worry about was what to eat? Potiphar trusted Joseph and gave the former slave complete decision-making power because he knew he could rely on him.

That’s why Joseph kept getting promoted—because all of his bosses could say, “I trust this guy with my life.” When he was in prison, Joseph had favor with the warden, who put the entire prison under Joseph’s care. That’s how much the warden trusted Joseph. Joseph was reliable—so the warden didn’t have to worry about anything with Joseph in charge.

Reliability is earning the trust of others by always keeping your promises and fulfilling your responsibilities, even if it requires sacrifice.

Joseph knew how to be reliable. He got promoted because he fulfilled his responsibilities. He kept his word even if it meant personal hurt, loss, and sacrifice. Can the same be said of you?

Talk It Over

What do you think motivates reliable people?

How can you show your boss and co-workers this week that you are a reliable person? How will doing so help you accomplish your goals at work?

Why do you think reliable people stand out so much in the workplace?