- Chuyên mục: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày - Mục sư Rick Warren

“Chúa đã dựng nên chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã định trước cho chúng ta để giúp đỡ người khác.” Ê-phê-sô 2:10
Chúa không đặt để bạn trên đất chỉ để sống cho chính mình. Ngài muốn bạn biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn!
Ê-phê-sô 2:10 nói rằng, “Chúa đã dựng nên chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã định trước cho chúng ta để giúp đỡ người khác.”
Có một chữ để nói về lối sống này: mục vụ. Mỗi Cơ-đốc nhân đều là người phục vụ. Không phải Cơ Đốc nhân nào cũng đều là mục sư, nhưng mỗi Cơ đốc nhân đều là người phục vụ. Khi phục vụ, bạn sử dụng tài năng và ân tứ của mình để đóng góp vào cuộc sống — bạn là người cho đi chứ không phải người nhận lãnh.
Kinh Thánh dạy chúng ta phải yêu thương nhau. Chăm sóc lẫn nhau. Cầu nguyện cho nhau. Khích lệ nhau. Giúp đỡ nhau. Khuyên bảo nhau. Hỗ trợ nhau. Và cứ tiếp tục như thế. Đó là mục vụ hỗ tương của mỗi người tin Chúa trong gia đình Đức Chúa Trời đối với mỗi một những người tin Chúa trong gia đình Đức Chúa Trời. Đó là cách Chúa định như thế.
Sự thật ở đây là hầu việc Chúa bằng cách phục vụ người khác không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đôi khi bạn sẽ nản lòng. Vậy bạn sẽ làm gì khi bắt đầu chán nản? Hãy nhớ hai điều.
Trước hết, hãy nhớ rằng phần thưởng bạn nhận lãnh sẽ còn đến đời đời. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời “không quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đang còn hầu việc nữa.” (Hê-bơ-rơ 6:10). Ngài sẽ ban thưởng cho bạn trong cõi đời đời.
Điều thứ hai cần nhớ là Chúa sử dụng mọi điều nho nhỏ xảy ra trong cuộc đời bạn. Không có gì là không đáng kể khi bạn hầu việc Chúa. Không có gì là vô ích. “Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu” (1Cô-rinh-tô 15:58).
Bất kể bạn là ai và đang sống ở đâu, nếu bạn là người theo Chúa Jêsus thì bạn là một người phục vụ. Khi bạn trải qua ngày hôm nay, hãy tìm những cách bạn có thể hầu việc Chúa qua việc phục vụ người khác.
Câu Hỏi Suy Gẫm & Áp Dụng
1. Một cách cụ thể nào mà một người nào đó đã giúp đỡ bạn? Nó đã tạo nên sự khác biệt gì trong cuộc sống bạn?
2. Chúa đã ban cho bạn những tài năng hay ân tứ nào để phục vụ người khác?
3. Có sự thay đổi nào bạn cần thực hiện trong cuộc sống của mình — đối với lịch trình hoặc thậm chí đối với thái độ của mình — để sẵn sàng phục vụ người khác hơn không?
EVERY CHRISTIAN IS A MINISTER
By Rick Warren —
“God . . . has made us what we are and given us new lives from Christ Jesus; and long ages ago he planned that we should spend these lives in helping others.” Ephesians 2:10 (TLB)
God did not put you on earth just to live for yourself. He wants you to make the world a better place!
Ephesians 2:10 says, “God . . . has made us what we are and given us new lives from Christ Jesus; and long ages ago he planned that we should spend these lives in helping others” (TLB).
There’s a word for this kind of living: ministry. Every Christian is a minister. Not every Christian is a pastor, but every Christian is a minister. When you minister, you use your talents and gifts to make a contribution in life—you’re a giver, not a taker.
The Bible teaches us to love one another. Care for one another. Pray for one another. Encourage one another. Help one another. Counsel one another. Support one another. And on and on. It is the mutual ministry of every believer in the family of God to every other believer in the family of God. That’s the way God meant for it to be.
The truth is, serving God by serving others is not always easy. Sometimes you’ll get discouraged. So what do you do when you start to get discouraged? Remember two things.
First, remember the reward you’ll receive that will go on for eternity. The Bible says that God “will not forget how hard you have worked for him and how you have shown your love to him by caring for other believers” (Hebrews 6:10 NLT). He will reward you in eternity.
The second thing to remember is that God uses every little thing that happens in your life. Nothing is insignificant when you serve God. None of it is in vain. “Keep busy always in your work for the Lord, since you know that nothing you do in the Lord’s service is ever useless” (1 Corinthians 15:58 GNT).
No matter who you are or where you live, if you’re a follower of Jesus, you’re a minister. As you walk through your day today, look for ways you can serve God by serving someone else.
Talk It Over
What’s one specific way that someone has ministered to you? What difference did it make in your life?
What talents or gifts has God given you for serving other people?
Is there a change you need to make in your life—to your calendar or even to your attitudes—to become more available to minister to other people?