- Chuyên mục: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày - Mục sư Rick Warren
“Khá giữ tấm lòng của con hơn hết, vì mọi điều con làm đều từ đó mà ra.” Châm Ngôn 4:23
Tôi thích làm vườn, và như bất cứ người làm vườn nào cũng đều biết, bạn lúc nào cũng phải chiến đấu với cỏ dại. Khi muốn diệt cỏ dại, tôi không chỉ đi ra cắt chúng bằng kéo tỉa. Tôi nhổ cỏ tận gốc. Nếu tôi chỉ cắt bỏ cỏ dại—tức là triệu chứng—thì nó sẽ mọc lại ngay.
Các khó khăn, nan đề trên thế giới cũng giống vậy. Người ta đã thử nhiều cách để giải quyết chúng. Nhưng thường thì, chỉ giải quyết được các triệu chứng chứ không đi đến nguyên nhân của vấn đề—vì nếu gốc rễ vẫn còn đó, các nan đề sẽ tiếp tục quay trở lại.
Không có phương cách nào do con người tạo ra có thể giải quyết được nguyên nhân gốc rễ—trọng tâm—của các vấn đề trên thế giới. Ngay cả khi đó là phương cách tốt đẹp hay cao cả, chúng cũng không bao giờ đủ cả. Kinh Thánh nói rằng, “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể hiểu được?” (Giê-rê-mi 17:9).
Bạn có thể thử phương cách dựa trên giáo dục, nhưng nó không chạm đến cốt lõi của vấn đề. Bạn có thể là người có học vấn, nhưng nó không thay đổi được tính cách của bạn.
Phương cách kinh tế không chạm đến cốt lõi. Tiền bạc không giải quyết được tất cả các vấn đề của chúng ta. Bạn nghĩ những người giàu có nhất trên thế giới không bao giờ gặp vấn đề gì, và điều đó hoàn toàn không đúng.
Phương cách dựa trên tâm lý không chạm đến cốt lõi. Đúng, nó hữu ích và có thể giúp người ta cảm thấy tốt hơn, nhưng chúng ta được tạo ra không chỉ để sống một cuộc sống không căng thẳng và lo âu. Chúng ta được tạo ra cho một mục đích.
Phương cách theo xã hội học không đi vào tâm điểm. Trong suốt lịch sử, những người có thiện chí đã làm việc để thay đổi cấu trúc xã hội. Nhưng chúng ta có thể thấy con người đã thay đổi rất ít, ngay cả trong thế kỷ 21.
Phương cách dựa trên sinh học cho rằng mọi vấn đề đều có thể được giải quyết bằng một viên thuốc hoặc một phương thức, còn phương cách dựa trên công nghệ lại cho rằng sáng kiến, cải tiến chính là sự cứu rỗi của chúng ta. Mỗi phương cách đều có vai trò quan trọng trong việc giúp cho xã hội tiến triển. Nhưng không điều nào trong số đó chạm đến gốc rễ của tất cả mọi vấn đề trên hành tinh.
Nếu muốn có được bất kỳ sự thay đổi thật và lâu dài, nó phải bắt đầu từ tấm lòng. Đó là cách Chúa làm việc—qua việc biến đổi đời sống từ trong ra ngoài.
Chúa có biệt tài thay đổi những người có định kiến thành người yêu thương, biến những người hay thù ghét thành người tử tế, và biến những người ích kỷ thành người vị tha. Không luật lệ nào có thể dạy con người cách yêu thương. Chỉ Chúa mới có thể làm điều đó. Sự biến đổi bắt đầu từ trong lòng qua quyền năng của Đức Thánh Linh. Châm Ngôn 4:23 nói rằng, “Khá giữ tấm lòng của con hơn hết, vì mọi điều con làm đều từ đó mà ra”.
Tâm điểm của vấn đề nằm ở trong lòng. Chúng ta sẽ không thấy được bất cứ thay đổi lâu dài nào trong xã hội cho đến khi có sự thay đổi lâu dài trong lòng chúng ta.
Lòng của bạn đang như thế nào? Trước khi bạn có thể giúp đỡ người khác giải quyết nan đề của họ, bạn phải để Chúa làm việc trong bạn trước. Khi lòng bạn ở đúng chỗ với Ngài, lúc đó bạn mới có thể chỉ ra cho người khác giải pháp thật duy nhất, giải quyết tận gốc rễ mọi vấn đề của chúng ta—đó là Chúa Jêsus, Đấng có thể thật sự thay đổi tấm lòng.
Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng
1. Khi đọc hoặc nghe tin tức, là một người tin Chúa bạn phản ứng lại như thế nào?
2. Theo bạn nghĩ cách hiệu quả nhất để tỏ ra cho người khác thấy rằng Chúa Jêsus đã thay đổi tấm lòng của bạn là gì?
3. Bạn có nghĩ rằng trách nhiệm của bạn, người tin Chúa, là có được tác động tích cực đến thế giới không? Theo bạn nghĩ Chúa muốn bạn bắt đầu từ đâu hôm nay?
HOW TO GET TO THE HEART OF THE PROBLEM
By Rick Warren —
“Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it.” Proverbs 4:23 (NIV)
I love to garden, and as any gardener knows, you’re always battling weeds. When I want to get rid of weeds, I don’t just go out and cut them off with pruning shears. I pull them out by the root. If I just cut off the weed itself—the symptom—it’s going to grow right back.
It’s the same with the world’s problems. People have tried many approaches to solving them. But too often, only the symptoms get addressed and not the underlying cause—because if the root is still there, the problems will keep growing back.
No man-made approach addresses the root cause—the heart—of the problems in our world. Even when it’s a good or noble approach, they’re never enough. The Bible says, “The heart is deceitful above all things, and desperately sick; who can understand it?” (Jeremiah 17:9 ESV).
You could try an educational approach, but it doesn’t get to the heart of the problem. You can be educated, but it doesn’t change your character.
The economic approach doesn’t get to the heart. Money doesn’t solve all our problems. If it did, the wealthiest people in the world would be problem-free, and that’s just not true.
The psychological approach doesn’t get to the heart. Yes, it’s helpful and can make people feel better, but we were created for more than a life free from stress and anxiety. We were created for a purpose.
The sociological approach doesn’t get to the heart. Throughout history, well-meaning people have worked to change the social structures of society. But we can see how little people have really changed, even in the 21st century.
The biological approach thinks every problem can be solved by a pill or a procedure, and the technological approach says innovation is our salvation. Each one has an important role in advancing society. But none of them get to the root cause of all the problems on the planet.
If there’s going to be any real, long-term change, it has to start in the heart. That’s how God works—through transforming lives from the inside out.
God specializes in changing prejudiced people into loving people and hateful people into kind people and self-centered people into unselfish people. No law will ever teach people how to love. Only God can do that. Transformation starts in the heart through the power of the Holy Spirit. Proverbs 4:23 says, “Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it” (NIV).
The heart of the problem is a problem of the heart. We’re not going to see any lasting change in society until there is lasting change in our hearts.
How’s your heart doing? Before you can help anyone else with their problems, you’ve got to let God work in you first. When your heart is in the right place with him, that’s when you’re able to point others to the only real solution that gets to the root of all of our problems—to Jesus, the One who can actually change hearts.
Talk It Over
When you read or listen to the news, how do you respond as a believer?
What do you think is the most effective way to show people how Jesus has changed your heart?
Do you think it’s your responsibility as a Christian to have a positive impact on the world? Where do you think God wants you to start today?
