- Chuyên mục: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày - Mục sư Rick Warren
“Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em và mạnh hơn kẻ ở trong thế gian.” 1Giăng 4:4
Chúa Jêsus đã đến thế gian để thắng cái chết và phá hủy công việc của ma quỷ. Thật ra, Kinh Thánh nói rằng, “Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ” (1Giăng 3:8).
Công việc của ma quỷ là gì? Làm rối loạn lòng bạn bằng cách lấp đầy nó với lo lắng, tội lỗi, giận dữ và hoang mang—và khiến bạn cảm thấy mình không giá trị, bất lực, vô vọng và không phương hướng.
Một trong những phương cách lớn nhất của Sa-tan trong cuộc sống bạn là sợ hãi. Nhưng sợ hãi không đến từ Chúa. Kinh Thánh nói rằng, "Quyết chẳng có sợ hãi trong tình yêu thương . . . tình yêu thương trọn vẹn xua tan sợ hãi" (1Giăng 4:18). Vì vậy, bất cứ khi nào bạn cảm thấy sợ hãi, bạn có thể biết rằng Chúa không đứng sau điều đó.
Kinh Thánh cũng nói rằng, “Đức Chúa Trời là tình yêu thương” (1Giăng 4:8). Vì không có sự sợ hãi trong tình yêu thương, và vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương, bạn có thể biết rằng sự hiện diện của Ngài xua tan đi sợ hãi.
Sự sợ hãi lớn nhất của con người là cái chết, và Sa-tan lợi dụng nó để bắt chúng ta làm nô lệ.
Khi nghĩ đến tất cả những người tôi biết và yêu thương đang ở trên thiên đàng, tôi càng khao khát được đến đó hơn. Và khi nhìn chung quanh thấy những đau đớn và đổ vỡ của hành tinh này, tôi chợt nhắc nhở rằng chúng ta không bao giờ được định để ở đây mãi mãi—và cám ơn Chúa là chúng ta sẽ không ở đây!
Hê-bơ-rơ 2:14-15 nói rằng, “Vì con cái có phần về huyết và thịt, nên Con Đức Chúa Trời cũng trở nên huyết và thịt, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ. Nhờ vậy Ngài có thể giải thoát mọi người đang bị cầm trong vòng tôi mọi vì sợ hãi cái chết”.
Tôi không sợ chết—vì tôi biết điều Chúa Jêsus đã làm cho tôi. Khi bạn là bạn của Chúa và biết mình đang đi đâu, bạn sẽ không sợ hãi khi đi gặp Ngài ở đó.
Nhưng tôi cũng không sợ sống trong một thế giới dường như đang mất kiểm soát, ngay cả khi ma quỷ dường như đang nắm quyền quyết định theo nhiều cách.
“Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Đức Chúa Trời đã tước bỏ quyền lực của các nhà cai trị và các thế lực thuộc linh. Bằng thập tự giá, Ngài đã chiến thắng và cho thế gian thấy rằng chúng bất lực” (Cô-lô-se 2:15). Là một Cơ Đốc nhân, bạn không cần phải sợ hãi, bởi vì “Thánh Linh Chúa ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian” (1 Giăng 4:4).
Không còn sợ hãi, dù sống hay chết, cho những ai bước đi cùng Chúa Jêsus. Nếu hôm nay bạn cảm thấy lo lắng hay sợ hãi, hãy đầu phục Chúa và xin Ngài nhắc nhở bạn về Lời Ngài, về lời hứa của Ngài và tình yêu của Ngài.
Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng
1. Tại sao bạn nghĩ một số Cơ Đốc nhân vẫn còn đang vật lộn với sợ hãi về cái chết ngay cả khi đã tin nhận Chúa Jêsus để được cứu rỗi?
2. Bạn sẽ diễn tả cảm giác của mình về thiên đàng như thế nào? Bạn hình dung thiên đàng sẽ như thế nào?
3. Đức tin của bạn nơi Chúa đã thay đổi cách bạn nhìn thế giới theo những cách nào?
NO MORE FEAR IN LIFE OR DEATH
By Rick Warren —
“God’s Spirit is in you and is more powerful than the one who is in the world.” 1 John 4:4 (CEV)
Jesus came to earth to defeat death and to destroy the devil’s work. In fact, the Bible says, “The Son of God came for this purpose: to destroy the devil's work” (1 John 3:8 NCV).
What is the devil’s work? Messing up your heart by filling it with worry, guilt, anger, and confusion—and making you feel worthless and helpless and hopeless and aimless.
One of Satan’s biggest tools in your life is fear. But fear does not come from God. The Bible says, “There is no fear in love. . . . perfect love drives out fear” (1 John 4:18 NIV). So whenever you’re feeling afraid, you can know that God’s not the one behind it.
The Bible also says, “God is love” (1 John 4:8 NLT). Since there’s no fear in love, and since God is love, you can know that his presence drives out fear.
The number one fear that people have is the fear of death, and Satan uses it to keep us enslaved.
When I think of all the people I know and love who are in heaven, it makes me even more eager to get there. And when I look around at the pain and brokenness of this planet, I’m reminded that we were never meant to be here forever—and thank God we won’t be!
Hebrews 2:14-15 says, “Because God’s children are human beings—made of flesh and blood—the Son also became flesh and blood. For only as a human being could he die, and only by dying could he break the power of the devil, who had the power of death. Only in this way could he set free all who have lived their lives as slaves to the fear of dying” (NLT).
I’m not afraid to die—because I know what Jesus has done for me. When you’re a friend of God and you know where you’re going, there’s no fear in meeting him there.
But I’m also not afraid to live in a world that seems to be spinning out of control, even when the devil seems to be having the last word in a lot of ways.
“God stripped the spiritual rulers and powers of their authority. With the cross, he won the victory and showed the world that they were powerless” (Colossians 2:15 NCV). As a Christian, you don’t have to be afraid, because “God’s Spirit is in you and is more powerful than the one who is in the world” (1 John 4:4 CEV).
There is no more fear, in life or in death, for those who walk with Jesus. If you are feeling anxious or afraid today, surrender to God, and ask him to remind you of his Word, his promises, and his love.
Talk It Over
Why do you think some Christians still struggle with fear about death even after trusting in Jesus for salvation?
How would you describe your feelings about heaven? What do you picture heaven to be like?
In what ways does your faith in God change the way you look at the world?
