- Chuyên mục: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày - Mục sư Rick Warren

“Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên.” 1Phi-e-rơ 5:6
Khi bạn thành công, sẽ dễ để sa sút hơn là tiết tục duy trì sự thành công. Khi bạn kinh nghiệm được sự thành công, khuynh hướng tự nhiên là kiêu ngạo và quên mất Chúa—nhưng sự thành công sẽ bị sụp đổ khi bạn làm điều đó.
Nếu bạn thấy mình quên mất Chúa trong sự thành công của mình, bạn cần thực hiện ngay bước quan trọng này: Ăn năn.
Kinh Thánh dạy rằng, “Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình; bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn, ta sẽ đến với ngươi” (Khải Huyền 2:5).
Nếu bạn đang trở nên kiêu ngạo, bạn phải ăn năn. Khi bạn ăn năn, bạn thay đổi cách suy nghĩ của mình. Bạn đi từ việc suy nghĩ theo cách của mình về cuộc sống sang việc suy nghĩ theo cách của Chúa.
Tại sao phải ăn năn? Vì khiêm tốn là một sự lựa chọn. Kinh Thánh dạy rằng, “Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên” (1Phi-e-rơ 5:6).
Hãy lưu ý rằng câu này không bảo bạn xin Chúa giúp bạn hạ mình. Khiêm tốn là điều bạn chọn cho mình.
Đây là sự khác biệt giữa kiêu ngạo và khiêm nhường: Kiêu ngạo là khi bạn nhận lấy công lao về những điều Chúa và người khác đã làm qua bạn và cho bạn. Khiêm tốn không có nghĩa là coi thường bản thân. Nó có nghĩa là nghĩ đến bản thân mình ít hơn—và nghĩ đến Chúa và người khác nhiều hơn.
Nếu bạn đang kinh nghiệm được sự thành công và bắt đầu trở nên kiêu ngạo thì hãy ăn năn về sự kiêu ngạo đó—ngay hôm nay! Hãy thay đổi cái nhìn của bạn về bạn là ai và thành công của bạn đến từ đâu.
Kinh Thánh dạy rằng, “Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên” (Ma-thi-ơ 23:12).
Câu Hỏi Suy Gẫm & Áp Dụng
1. Những cách tưởng chừng như nhỏ nhặt nào mà bạn có thể chọn lấy sự khiêm nhường trong cuộc sống hàng ngày?
2. Bạn dường như dễ bị kiêu ngạo trong những lãnh vực nào của cuộc sống? Làm thế nào bạn có thể mang sự khiêm nhường vào những lãnh vực đó?
3. Bạn có cần phải ăn năn về bất cứ sự kiêu ngạo nào trong cuộc sống của mình không? Hãy dành thời gian để làm điều đó ngay bây giờ.
HUMILITY IS A CHOICE
By Rick Warren —
“So humble yourselves under the mighty power of God, and at the right time he will lift you up in honor.” 1 Peter 5:6 (NLT)
When you’re successful, it’s much easier to fall hard than it is to maintain your success. When you experience success, the natural tendency is to get proud and forget about God—but success crumbles when you do that.
If you find yourself forgetting about God in your success, you need to immediately take this critical step: Repent.
The Bible says, “Consider how far you have fallen! Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you” (Revelation 2:5 NIV).
If you’re getting proud, you must repent. When you repent, you change your mind. You go from thinking your way about your life to thinking God’s way.
Why repent? Because humility is a choice. The Bible says, “So humble yourselves under the mighty power of God, and at the right time he will lift you up in honor” (1 Peter 5:6 NLT).
Notice that the verse doesn’t tell you to ask God to humble you. Humility is something you choose for yourself.
Here’s the difference between pride and humility: Pride is when you accept credit for things that God and other people have done through you and for you. Humility doesn’t mean thinking less of yourself. It means thinking of yourself less—and thinking of God and others more.
If you have experienced success and are beginning to get prideful, then repent of that pride—today! Change your perspective about who you are and where your success comes from.
The Bible says, “For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted” (Matthew 23:12 NIV).
Talk It Over
What are seemingly small ways you can choose humility in your everyday life?
In what areas of your life do you seem vulnerable to pride? How can you bring humility into those areas?
Do you need to repent of any pride in your life? Take some time to do that right now.