- Chuyên mục: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày - Mục sư Rick Warren

“Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” Hê-bơ-rơ 11:1
Đức tin là hình dung về tương lai. Đó là tin vào điều gì đó trước khi bạn nhìn thấy nó. Hê-bơ-rơ 11:1 nói: “Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.”
Rất nhiều người nói rằng, “Tôi sẽ tin khi tôi thấy!” Chúa nói điều ngược lại mới là đúng: “Bạn sẽ thấy khi trước hết bạn tin vào điều đó”. Nhiều điều trong cuộc sống phải tin trước khi chúng có thể thấy được.
Năm 1961, Liên Xô đã gửi phi hành gia đầu tiên vào vũ trụ. Ông đã đi vòng quanh trái đất, và khi quay về, ông đã tổ chức một cuộc họp báo và nói rằng, “Tôi đã tìm kiếm trên trời và đã tìm kiếm Chúa, nhưng tôi không thấy Ngài ở đâu cả. Vì vậy, không có Chúa.” Người Cộng sản, một chế độ vô thần, kết luận rằng, “Bây giờ chúng ta có bằng chứng khoa học rằng không có Chúa”.
Khoảng 10 tháng sau, John Glenn, một phi hành gia người Mỹ, bay vào vũ trụ, bay vòng quanh trái đất ba lần, quay về và tổ chức một cuộc họp báo. Ông nói rằng, “Tôi thấy Chúa khắp mọi nơi! Tôi đã nhìn thấy vinh quang của Chúa trong dãy thiên hà. Tôi nhìn thấy sự rực rỡ của Chúa trong vũ trụ. Tôi đã nhìn thấy sự oai nghi của Ngài trong các vì sao.”
Chúa Jêsus nói rằng, “Nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời” (Giăng 3:3). Cho đến khi có một sự biến đổi thuộc linh trong đời sống bạn, về bản chất, bạn sẽ rất thiển cận để có thể nhìn thấy những gì Chúa đang làm trong thế giới xung quanh bạn. Điều này đúng với tất cả mọi người. Đức tin đến trước khi xem thấy.
Sự thật ở đây là không có gì quan trọng sẽ xảy ra trong đời sống cho đến khi một người bắt đầu mơ ước. Mỗi tòa nhà đều bắt đầu từ một ý tưởng trong đầu của kiến trúc sư. Mỗi bản nhạc đều bắt đầu như một nguồn cảm hứng trong đầu nhà soạn nhạc. Mỗi huy chương vàng đều bắt đầu như một ước mơ trong đầu óc vận động viên. Họ tin vào điều đó trước khi họ có thể nhìn thấy nó.
Đó là một nguyên tắc chung của cuộc sống: Bạn phải tin trước khi bạn có thể nhìn thấy. Khi bạn có đức tin, bạn sẽ thấy những điều kỳ diệu Chúa đang làm trong bạn, qua bạn và chung quanh bạn.
Vì vậy, hãy mơ giấc mơ lớn nhất mà bạn có thể mơ — và rồi tin rằng Chúa có thể làm điều lớn lao hơn!
Câu Hỏi Suy Gẫm & Áp Dụng
1. Theo bạn nghĩ tại sao Chúa muốn bạn tin với đức tin thay vì chỉ ra cho bạn thấy trước khi bạn tin?
2. Khi nào đức tin đã mở mắt cho bạn nhìn thấy những gì Chúa đang làm trong cuộc đời bạn hoặc trong thế giới quanh bạn?
3. Bạn tin rằng Chúa muốn bạn hoàn thành điều gì trong đời sống bạn? Đức tin nên ảnh hưởng đến mục tiêu bạn đặt ra như thế nào?
BELIEVE IT SO YOU CAN SEE IT
By Rick Warren —
“Faith shows the reality of what we hope for; it is the evidence of things we cannot see.” Hebrews 11:1 (NLT)
Faith is visualizing the future. It’s believing in something before you see it. Hebrews 11:1 says, “Faith shows the reality of what we hope for; it is the evidence of things we cannot see” (NLT).
A lot of people say, “I’ll believe it when I see it!” God says the exact opposite is true: “You’ll see it when you first believe it.” Many things in life must be believed before they can be seen.
In 1961, the Soviet Union sent the first cosmonaut into outer space. He circled the earth, and when he came back down, he did a press conference and said, “I searched the heavens, and I looked for God, and I did not see him anywhere. Therefore, there is no God.” The Communists, an atheistic regime, concluded, “We now have scientific proof that there is no God.”
About 10 months later, John Glenn, an astronaut from the U.S., went into space, circled the earth three times, came back down, and held a press conference. He said, “I saw God everywhere! I saw his glory in the galaxy. I saw his splendor in the universe. I saw his majesty in the stars.”
Jesus said, “Unless you are born again, you cannot see the Kingdom of God” (John 3:3 NLT). Until there is a spiritual transformation in your life, you’ll be, in essence, too narrow-minded to see the possibility of what God is doing in the world around you. This is true of every person. Faith comes before seeing.
The truth is, nothing significant ever happens in life until someone starts dreaming. Every building starts as an idea in an architect’s mind. Every piece of music starts as an inspiration in a composer’s mind. Every gold medal starts as a dream in an athlete’s mind. They believe it before they can see it.
It is a universal principle of life: You have to believe before you can see. When you have faith, you will see the amazing things God is doing in you, through you, and around you.
So dream the biggest dream you can—and then believe that God can top it!
Talk It Over
Why do you think God wants you to believe in faith instead of just showing you before you believe?
When has faith opened your eyes to what God was doing in your life or the world around you?
What do you believe God wants you to accomplish in your life? How should faith affect the goals you set?