“Dầu vậy, Đức Giê-hô-va còn chờ đợi để làm ơn cho các ngươi để Ngài tỏ ra tình yêu và lòng thương xót của Ngài cho các ngươi.”  Ê-sai 30:18

Chúa mong chờ được gần gũi bạn.

Nếu bạn phải xa cách người mình yêu thương trong một thời gian dài, bạn nóng lòng muốn trò chuyện với họ. Nếu bạn chưa đến gần Chúa, Ngài sẽ nóng lòng trông đợi bạn trò chuyện với Ngài — vì Ngài yêu bạn rất nhiều. Và Ngài lúc nào cũng sẵn sàng! Ngài có hệ thống sẵn sàng 24 tiếng suốt 7 ngày trong tuần. Ngài không bao giờ vắng mặt. Bạn có thể trò chuyện với Ngài bất cứ lúc nào trong ngày.

Bạn có biết rằng mỗi ngày mà bạn không cầu nguyện và dành thời gian cho Chúa và Lời Ngài, Chúa đang chờ đợi bạn không? Ê-sai 30:18 nói như thế này: “Dầu vậy, Đức Giê-hô-va còn chờ đợi để làm ơn cho các ngươi để Ngài tỏ ra tình yêu và lòng thương xót của Ngài cho các ngươi.” Bạn được dựng nên để biết Chúa và có mối quan hệ với Ngài. Chúa đang chờ đợi bạn — không phải để lên án mà để tỏ ra cho bạn tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Đó là toàn bộ lý do mà bạn tồn tại!

Một số những bậc cha mẹ hiểu được đau đớn có một không hai của một đứa trẻ không biết nói vì lý do thể chất hoặc tâm thần. Khi bạn yêu chúng nhưng không thể trò chuyện với chúng, đó là một điều đau lòng. Các bậc cha mẹ khác có con biết nói nhưng không chịu trò chuyện với họ. Họ đã bị loại bỏ ra khỏi cuộc sống của con cái mình. Khi bạn trông chờ một cuộc điện thoại mà có thể không bao giờ xảy ra, đó cũng là một điều đau lòng.

Đó là cách Chúa cảm nhận về bạn khi bạn không trò chuyện cùng Ngài. Bạn có bỏ qua nhiều ngày hoặc nhiều tuần mà không chia sẻ lòng mình, những gì bạn đang cảm thấy và những gì bạn cần — những nghi ngờ và sợ hãi, những vui buồn của bạn không? Khi bạn không trò chuyện với Ngài lâu như vậy, Chúa đang nghĩ rằng, “Ta đã dựng nên con. Ta yêu con. Ta muốn có một mối quan hệ với con. Tại sao con quay lưng khỏi ta?”

Đừng bỏ qua việc trò chuyện với Chúa, người đã dựng nên bạn. Không phải bạn được đặt trên hành tinh này để đánh dấu mình đã làm xong mọi thứ cần làm. Bạn được đặt trên hành tinh này để được Chúa yêu và học cách yêu Chúa lại. Bạn được chọn làm con cái Chúa. Bạn được dựng nên cho gia đình Chúa. Bạn được dựng nên để là người đồng hành.

Đức Chúa Trời phán rằng, “Vì ta ưa sự nhân từ mà không ưa của lễ, ưa sự nhìn biết Đức Chúa Trời hơn là ưa của lễ thiêu” (Ô-sê 6:6).

Chúa đang chờ đợi bạn trò chuyện với Ngài. Đừng bắt Ngài phải chờ đợi thêm nữa!

Câu Hỏi Suy Gẫm & Áp Dụng

1.    Cầu nguyện giống như một gánh nặng hay một ơn phước đối với bạn? Tại sao bạn nghĩ rằng mình lại cảm thấy như vậy?

2.    Hãy thử trò chuyện với Chúa như đang nói chuyện với một người thân trong gia đình hoặc bạn thân nhất về một ngày của bạn. Nó sẽ tạo nên điều khác biệt gì?

3.    Việc biết mục đích của đời sống bạn là yêu Chúa và được Ngài yêu sẽ thay đổi những thứ tự ưu tiên của bạn như thế nào?

 


DON’T LEAVE GOD WAITING

By Rick Warren —

“So the LORD must wait for you to come to him so he can show you his love and compassion.”  Isaiah 30:18 (NLT)

God longs to be close to you.

If you’re away from somebody you love for a long time, you can’t wait to talk to them. If you have not been close to God, he can’t wait for you to talk to him—because he loves you so much. And he’s always available! He’s got a 24/7 drop-in system. He’s never offline. You can talk to him any moment of the day.

Did you know that every day you go without prayer and spending time with God and his Word, God is waiting for you? Isaiah 30:18 says it like this: “So the LORD must wait for you to come to him so he can show you his love and compassion” (NLT). You were made to know God and have a relationship with him. God is waiting for you—not so he can condemn you but so he can show you his love and compassion. It’s the whole reason you exist!

Some parents know the unique pain of a child who can’t talk for a physical or emotional reason. When you love them but can’t have a conversation with them, that’s a heartache. Other parents have a child who can talk but refuses to talk with them. They’ve been shut out of their child’s life. When you long for a phone call that may never come, that’s a heartache too.

That’s the way God feels about you when you don’t talk to him. Do you go days or weeks without sharing your heart, what you’re feeling, and what you need—your doubts and fears, your highs and lows? When you go that long without talking to him, God is thinking, “I created you. I love you. I want a relationship with you. Why do you turn away from me?”

Don’t miss out on talking to the God who created you. You weren’t put on this planet to mark things off your to-do list. You were put on this planet to be loved by God and to learn to love him back. You were chosen to be his child. You were formed for his family. You were created for companionship.

God says, “I want you to show love, not offer sacrifices. I want you to know me more than I want burnt offerings” (Hosea 6:6 NLT).

God is waiting for you to talk to him. Don’t make him wait any longer!

Talk It Over

1.    Does prayer feel like a burden or a blessing to you? Why do you think you feel this way?

2.    Try talking to God as if you were talking to a close family member or best friend about your day. What difference does it make?

3.    How does knowing the purpose of your life is to love God and be loved by him change your priorities?