“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.”  Ma-thi-ơ 6:33

Có một số quà mà Chúa không thể có được trừ khi bạn trao chúng cho Ngài. Ngài sẽ không đòi hỏi hoặc ép buộc — nhưng khi bạn tự trao cho, bạn sẽ bày tỏ rằng bạn yêu Chúa đến dường nào. Một trong những món quà đó là đặt Chúa đứng đầu trong mọi lãnh vực của đời sống bạn.

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3 chép rằng, “Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.” Khi bạn đặt điều gì khác ngoài Chúa lên hàng đầu trong đời sống mình thì đó là thần tượng. Ngay cả những điều tốt như gia đình và sự nghiệp cũng có thể là thần tượng. Nhưng sự thật ở đây là bạn sẽ không có được những điều tốt đẹp đó nếu không có Chúa, và chúng không bao giờ được định để thay thế vị trí của Chúa.

Hãy nghĩ về nó như thế này. Nếu bạn coi sự nghiệp hoặc gia đình là điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình và bạn đánh mất chúng, thì đời sống của bạn sẽ bị đổ vỡ. Vị trí hàng đầu phải dành cho Đấng không bao giờ có thể bị cất đi khỏi bạn: Thiên Chúa. Bạn có thể mất tất cả những thứ khác mà bạn có, nhưng bạn sẽ không bao giờ mất Chúa.

Đây là cách đặt Chúa lên hàng đầu trong năm lĩnh vực chính của cuộc đời bạn:

Tài chánh. Hãy trao cho Chúa phần đầu tiên của tiền bạc bạn bằng cách dâng phần mười. Trước khi bạn tiêu tiền vào bất cứ điều gì khác, hãy dâng 10% đầu tiên cho Chúa. Dù sao thì tất cả đều đến từ Ngài, và dâng phần mười là một cách để tìm kiếm ơn phước của Chúa trong mọi vấn đề tài chánh của bạn.

Sở thích. Hãy đặt Chúa đứng đầu trong những điều bạn hứng thú bằng cách đặt Ngài làm trọng tâm chính của bạn.

Các mối quan hệ. Hãy đặt mối quan hệ của bạn với Chúa hàng đầu, trên hết tất cả các mối quan hệ khác. Gia đình và bạn bè của bạn sẽ có sự an toàn vô cùng khi biết rằng họ đứng thứ nhì trong đời sống bạn và Chúa là thứ nhất.

Lịch trình. Định thời gian ra với Chúa trước bất cứ điều gì khác. Đối với nhiều người, thời gian tốt nhất dành cho Chúa là thời gian đầu tiên của ngày với giờ tĩnh nguyện. Cho dù thời gian tĩnh nguyện của bạn là vào khi nào, hãy chắc chắn rằng mình dành thời gian ra cho Chúa trước khi lịch trình đầy kín.

Khó khăn. Khi khó khăn xảy ra, hãy đến với Chúa trước. Đừng hoảng loạn; hãy cầu nguyện. Hãy thưa chuyện với Chúa về điều đó ngay lập tức. Hãy coi việc cầu nguyện là sự lựa chọn đầu tiên chứ không phải là phương sách cuối cùng.

Chúa Jêsus đưa ra một lời hứa thật diệu kỳ cho những ai đặt Chúa lên hàng đầu: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33).

Hãy nhớ dâng cho Chúa món quà là chính bạn bằng cách đặt Ngài hàng đầu trong mọi lãnh vực của cuộc sống.

Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng

1.    Vào một thời điểm nào đó trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều đặt một điều gì đó hoặc một người nào đó lên trên Chúa. Điều gì có thể đang cạnh tranh với Chúa về vị trí đầu tiên trong cuộc sống của bạn ngày hôm nay?

2.    Hãy xem xét vấn đề tài chánh, sở thích, mối quan hệ, lịch trình và những khó khăn của bạn. Hôm nay bạn có thể thực hiện bước nào ở một trong những lãnh vực đó để đặt Chúa đứng đầu?

3.    Chúa hứa rằng Ngài sẽ lo “tất cả mọi điều này” khi chúng ta đặt Ngài lên hàng đầu. Bạn cần tin cậy Chúa ở phần nào trong đời sống khi bạn đặt Ngài đứng đầu?

 


GIVE GOD FIRST PLACE

By Rick Warren —

“Seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well.” Matthew 6:33 (NIV)

There are some gifts that God can’t get unless you give them to him. He won’t demand them or take them by force—but when you give them freely, you show how much you love him. One of those gifts is to give him first place in every area of your life.

Exodus 20:3 says, “You shall have no other gods before me” (NIV). When you have anything other than God in first place in your life, that’s an idol. Even good things like family and careers can be idols. But the truth is that you wouldn’t have those good things if it weren’t for God, and they were never meant to take God’s place.

Think of it this way. If you make your career or family the most important thing in your life and you lose them, then your life falls apart. First place should be given to the One who can never be taken from you: God. You can lose everything else you have, but you’ll never lose God.

Here’s how to put God first in five major areas of your life:

F – Finances. Give him the first part of your money by tithing. Before you spend money on anything else, give the first 10 percent to God. It all comes from him anyway, and tithing is one way of seeking God’s blessing on all of your finances.

I – Interests. Give God first place in your interests by making him your primary focus.

R – Relationships. Make your relationship with God first, above all other relationships. Your family and friends will have enormous security knowing that they’re second in your life and that God is number one.

S – Schedule. Schedule time with God before anything else. For many people, it works best to give him the first part of your day with a quiet time. Regardless of when you have your quiet time, be sure to set aside time for God before your schedule fills up.

T – Troubles. When troubles come, go to God first. Don’t panic; pray. Talk to God about it right away. Make prayer the first choice and not the last resort.

Jesus makes an amazing promise to those who put God first: “But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well.” (Matthew 6:33 NIV).

Remember to give God the gift of yourself by putting him first in every area of your life.

Talk It Over

At some point in our lives, all of us put something or someone above God. What might be competing with God for first place in your life today?

Consider your finances, interests, relationships, schedule, and troubles. What step can you take today in one of those areas to put God first?

God promises that he’ll take care of "all these things" when we put him first. What part of your life do you need to trust God for as you put him first?