“Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.”  1Cô-rinh-tô 13:7

Thế giới vốn đã quá tiêu cực — điều cuối cùng trẻ em cần khi về đến nhà là không thấy thêm điều tiêu cực. Cô-lô-se 3:21 nói rằng, “Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng.”

Bạn có phải là một phụ huynh khó để làm vừa lòng không? Nếu con bạn được điểm C, bạn có muốn chúng được điểm B không — hay chỉ muốn tất cả là A khi chúng có điểm B? Bạn có thật sự muốn chúng bị ngã lòng như đã nói đến trong Kinh Thánh không? Cha mẹ khó để làm vừa lòng sẽ sinh ra con cái không có được cảm giác an toàn.

Vậy làm thế nào để nuôi nấng cho con cái có được sự tự tin? Kinh Thánh nói trong 1Cô-rinh-tô 13:7 rằng, “Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.” Nếu bạn muốn nuôi dạy con cái có được sự tự tin, bạn phải gây dựng chúng hơn là hạ thấp chúng. Bạn phải cổ vũ nhiều hơn là chê cười.

Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng, “Nếu tôi cân bằng và đồng đều giữa điều tiêu cực và tích cực thì sẽ không sao cả”. Không, nó không làm việc theo cách đó. Bạn cần phải cho khoảng 10 lời khen ngợi cho mỗi điều tiêu cực. Tại sao? Vì tiêu cực là những gì bạn ghi nhớ. Nếu nhận được 10 lời khen và 1 lời chê, bạn sẽ về nhà và nhớ đến điều nào? Nếu tôi nhận được 10 tấm thiệp viết rằng, “Bài giảng của bạn thật sự giúp ích cho tôi” và một tấm nói rằng, “Bạn thật là kỳ quặc!” bạn nghĩ rằng tôi sẽ nghĩ đến điều nào nhiều nhất?

Bạn phải nhấn mạnh thật nhiều vào mặt tích cực để khắc phục được mặt tiêu cực.

Tất cả trẻ em đều cần có một người nào đó cạnh bên, một người nào đó là người cổ vũ và tin tưởng chúng và nói rằng, “Ta biết con có thể làm được. Ta tin tưởng nơi con. Ta nghĩ con thật tuyệt. Con là người giỏi nhất. Hãy làm nó! Ta ủng hộ con. Ta biết con có thể làm được.” Trẻ em cần có sự tự tin mà chỉ cha mẹ hoặc người chăm sóc chúng mới có thể mang lại.

Câu Hỏi Suy Gẫm & Áp Dụng

1.     Bạn thường xuyên gây dựng con mình bằng cách nào? Bằng lời nói? Bằng hành động?

2.     Những câu nào bạn thường hay nói với con cái của bạn? Bao nhiêu điều là tích cực? Bao nhiêu điều là tiêu cực?

3.     Con bạn sẽ nói rằng ai là người cổ vũ lớn nhất của chúng và tại sao?

 

 


YOUR KIDS NEED YOU TO BE THEIR CHEERLEADER

By Rick Warren —

“Love patiently accepts all things. It always trusts, always hopes, and always endures.”

1 Corinthians 13:7 (NCV)

The world is already so negative—the last thing kids need when they come home is more negativity. Colossians 3:21 says, “Do not nag your children. If you are too hard to please, they may want to stop trying” (NCV).

Are you an unpleasable parent? If your kids get C’s, do you want B’s—only to want straight A’s when they get B’s? Do you really want them to give up like the Bible says they might? Unpleasable parents produce insecure children.

So how do you raise confident kids? The Bible says in 1 Corinthians 13:7, “Love patiently accepts all things. It always trusts, always hopes, and always endures” (NCV). If you want to raise confident kids, you’ve got to build them up more than you tear them down. You’ve got to give more cheers than jeers.

Many parents think, “If I balance it out and give an equal amount of positive to the negative, it will be okay.” No, it doesn’t work that way. You need to give about 10 praises for every negative. Why? Because the negative is what you remember. If you were to get 10 compliments and one criticism, which one would you go home and remember? If I get 10 cards that say, “Your sermon really helped me” and one that says, “You’re off the wall!” which one do you think I dwell on the most?

You’ve got to overemphasize the positive in order to overcome the negative.

All children need somebody in their corner, somebody who’s their cheerleader and believes in them and says, “I know you can do it. I believe in you. I think you’re terrific. You’re the best. Go for it! I’m behind you. I know you can make it.” Kids need the confidence that only a parent or caregiver can give.

Talk It Over

1.    How do you regularly build your child up? With words? With actions?

2.    What are the most common phrases that you use with your child? How many are positive? How many are negative?

3.    Who would your children say is their biggest cheerleader, and why?