“Đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình, cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều, Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình anh em nữa. Như vậy, anh em được giàu trong mọi sự, để làm đủ mọi cách ban cho, hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Vì việc cho đi dường ấy chẳng những đỡ ngặt cho các thánh đồ mà thôi, lại giúp nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời.” 2Cô-rinh-tô 9:10-12

Những gì Đức Chúa Trời cho bạn, Ngài muốn cho qua bạn.

Chúa đang tìm kiếm những người mà Ngài có thể sử dụng để ban phước cho thế giới. Nó giống như thể Ngài nhìn quanh và hỏi rằng, “Con sẽ là một cái ly hay con sẽ là một cái ống dẫn?” Nếu bạn là một cái ly, bạn chỉ cần được đổ đầy, và thế là xong. Nhưng nếu bạn bảo rằng, “Thưa Chúa, con sẽ là một cái ống dẫn, và Chúa có thể chuyển phước lành của Ngài đến những người khác qua con”, thì đó chính là người mà Đức Chúa Trời muốn ban phước cho.

Kinh Thánh nói trong 2Cô-rinh-tô 9:10-11 rằng, “Đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình, cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều, Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình anh em nữa. Như vậy, anh em được giàu trong mọi sự, để làm đủ mọi cách ban cho”.

Lời hứa này được dựa trên việc bạn sẵn lòng chia sẻ những gì Ngài cung cấp cho bạn. Bạn có sẵn lòng chuyển phước hạnh của Chúa đến cho người khác không?

Bạn có thể nói rằng, "Khoan đã! Tôi không giàu có đủ để rộng rãi." Ồ, đúng là bạn đang giàu có! Cho dù bạn có bao nhiêu, bạn vẫn có thể rộng rãi. Trong Kinh Thánh thậm chí còn có một câu chuyện về một người phụ nữ chỉ có hai đồng tiền, dẫu vậy bà đã cho đi.

Có một tin tưởng sai lầm rằng bạn "không có đủ để cho." Lúc nào bạn cũng có thể cho đi một điều gì đó. Bạn có thể rộng rãi với thời gian của mình bằng cách để một ít thời gian ra tình nguyện giúp tại nơi phân phát thực phẩm tại địa phương. Và bạn có thể rộng rãi với đức tin của mình bằng cách chia sẻ nó ra cho người khác.

Khi bạn đang phải trải qua một giai đoạn khó khăn và nói rằng, “Lạy Chúa, con không có nhiều, nhưng con sẵn lòng chia sẻ những gì con có. Con chỉ có một ít thức ăn, nhưng con sẵn lòng mời một người nào đó đến dùng bữa tối. Con sẵn lòng chia sẻ bất cứ những gì con có”. Chúa hứa sẽ làm ba điều cho bạn. Đầu tiên, bạn sẽ được tăng trưởng về mặt thuộc linh. Thứ hai, Ngài sẽ sử dụng bạn để đáp ứng nhu cầu của người khác. Và thứ ba, Chúa được ca ngợi.

Khi bạn cho đi bất cứ thứ gì bạn có, Chúa sẽ mở cánh cửa phước lành trong đời sống bạn mà bạn không thể nào tưởng tượng ra được.

Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng

1.    Bạn có thể chia sẻ phước hạnh của Chúa cho ai trong tuần này?

2.    Nếu bạn không nghĩ rằng mình có nhiều thứ để cho đi ngay lúc này, bạn nghĩ Chúa đang mong đợi gì nơi bạn?

3.    Bạn đã thấy được Chúa ban phước cho mình như thế nào qua việc cho đi của bạn?

 

 


GOD WANTS YOU TO GIVE WHAT YOU GET

By Rick Warren — 

“God, who supplies seed for the sower and bread to eat, will also supply you with all the seed you need and will make it grow and produce a rich harvest from your generosity. He will always make you rich enough to be generous at all times, so that many will thank God for your gifts which they receive from us. For this service you perform not only meets the needs of God’s people, but also produces an outpouring of gratitude to God.” 2 Corinthians 9:10-12 (GNT)

What God gives to you, he wants to give through you.

God is looking for people he can use to bless the world. It’s as if he looks around and asks, “Will you be a cup, or will you be a straw?” If you’re a cup, you just get filled up, and that’s it. But if you’ll say, “God, I’ll be a straw, and you can channel your blessing through me to other people,” then that’s the kind of person God wants to bless.

The Bible says in 2 Corinthians 9:10-11, “God, who supplies seed for the sower and bread to eat, will also supply you with all the seed you need and will make it grow and produce a rich harvest from your generosity. He will always make you rich enough to be generous at all times” (GNT).

This promise is built on your willingness to share what he supplies to you. Are you willing to pass on God’s blessing to others?

You may say, “Wait a minute! I’m not rich enough to be generous.” Oh, yes you are! No matter how much you’ve got, you can be generous. There’s even a story in the Bible about a woman who only had two pennies, yet she gave them away.

It’s a myth that you “don’t have enough to give.” You can always give something. You can be generous with your time by giving some of it away volunteering at a local food pantry. And you can be generous with your faith by sharing it with others.

When you’re going through a tough time and say, “God, I don’t have much, but whatever I’ve got, I’m willing to share. I’ve only got a little food here, but I’m willing to invite somebody over for dinner. I’m willing to share whatever I have,” God promises to do three things for you. First, you will grow spiritually. Second, he will use you to meet other people’s needs. And third, God is praised.

When you give whatever you have, God will open the door of blessing in your life like you cannot imagine.

Talk It Over

With whom can you share God’s blessing to you this week?

If you don’t think you have much to give right now, what do you think God expects of you?

How have you seen God bless you through your giving?