“Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ giải phóng cho các ngươi được tự do.” (Giăng 8:32)

Có rất nhiều điều tuy là lẽ thật nhưng không thể cho bạn có được sự tự do. Bạn có thể học cách làm lập trình máy tính, nhưng điều đó sẽ không cho bạn được tự do. Bạn có thể đọc tất cả những quyển sách học làm người mới nhất, nhưng điều đó cũng không thể nào đem sự tự do đến cho bạn.

Chỉ có một lẽ thật duy nhất mới có thể giúp bạn có được tự do đó là lẽ thật của Lời Chúa: “Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ giải phóng cho các ngươi được tự do” (Giăng 8:32). Rất nhiều người có thể trích dẫn câu nói này, nhưng không phải ai cũng biết được rằng câu nói này đang nói về Kinh Thánh hoặc thậm chí nó được trích dẫn ra từ Kinh Thánh.

Nếu biết rằng Lời Chúa là cách duy nhất để được tự do, thì bạn phải đặt việc đọc và học Kinh Thánh làm ưu tiên trong cuộc đời mình. Bạn phải nuôi dưỡng tâm trí của mình bằng lẽ thật của Lời Chúa.

Vua Đa-vít, vua dân Do Thái thời xưa, đã hiểu được tầm quan trọng của Lời Chúa. Đã có lúc Đa-vít bị rất nhiều kẻ thù truy lùng và phải chạy trốn. Ông đã phải trốn chạy để cứu sinh mạng mình và trốn vào trong các hang động. Nhưng cho dù điều gì xảy ra đi chăng nữa, ông vẫn nuôi mình bằng lẽ thật của Chúa.

Thi Thiên 119:95 là một trong những Thi Thiên vua Đa-vít đã viết trong thời gian trốn chạy này, ông viết rằng, “Những kẻ ác rình để diệt tôi, nhưng tôi yên lặng suy gẫm luật pháp Chúa.”

Khi nhìn vào những điều đang xảy ra chung quanh thế giới, chúng ta rất dễ để nản lòng. Nếu bạn lướt nhanh qua các tin tức, nghe các chương trình nói chuyện trên ra-đi-ô, hoặc xem báo chí, có thể bạn sẽ thấy tinh thần mình bị giảm sút, suy sụp. Có thể bạn sẽ cảm thấy rằng chẳng có chút hy vọng nào cả. Nhưng khi bạn đổ đầy đầu óc mình với lẽ thật của Lời Chúa, thì bạn sẽ thấy hy vọng hơn và có được một cái nhìn tốt hơn về đời sống mình — ngay cả khi bạn đang ở trong cơn khủng hoảng và phải trốn chạy kẻ thù.

Kinh Thánh chép rằng, “Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao! Trọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy” (Thi Thiên 119:97). Điều này có thể khiến chúng ta e ngại khi nghĩ đến việc phải suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm. Đó là vì việc ngày đêm suy ngẫm Lời Chúa không xảy ra một cách tự nhiên! Có thể bạn phải chiến đấu với chính mình để có thể suy ngẫm Lời Chúa dù chỉ là một lần trong ngày, nhưng ít nhất bạn cần phải bắt đầu tại một điểm nào đó.

Hãy thử bắt đầu một ngày của bạn với Lời Chúa. Hãy để ra 10 phút vào buổi sáng để đọc Kinh Thánh, và rồi sau đó bạn có thể suy ngẫm về những điều mình đã đọc đó suốt ngày. Và Chúa Thánh Linh sẽ giúp bạn nhớ lại điều bạn đã đọc khi bạn cần đến trong lúc khó khăn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Làm thế nào việc biết Lời Chúa sẽ giúp cho bạn được tự do?

2.    Bạn có thể bỏ qua 10 phút làm điều gì vào buổi sáng để thay vào đó bằng 10 phút đọc Kinh Thánh?

3.    Nuôi dưỡng tâm trí của bạn bằng Lời Chúa có nghĩa là gì? Bạn đang nuôi dưỡng tâm trí của mình với những điều tốt hay điều xấu nào nữa?

 


THE ONLY TRUTH THAT SETS YOU FREE

BY RICK WARREN —

“You will know the truth, and the truth will set you free.” John 8:32 (NLT)

A lot of things that are true won’t set you free. You can learn how to program a computer, but that won’t set you free. You could read all the latest self-help books, but that won’t set you free either.

The only truth that sets you free is the truth of God’s Word: “You will know the truth, and the truth will set you free” (John 8:32 NLT). A lot of people can quote this verse, but not everyone acknowledges that it’s talking about the Bible or is even from the Bible.

If knowing God’s Word is the only way to be free, then you’ve got to make reading and studying the Bible a priority in your life. You’ve got to feed your mind on the truth of God’s Word.

The ancient Israelite King David understood how important God’s Word is. There was a time when he had so many enemies that he was actually a fugitive. He was running for his life and hiding in caves. But no matter what happened, he fed himself with God’s truth.

Psalm 119:95 is one of the psalms he wrote during this time, and it says, “Though the wicked hide along the way to kill me, I will quietly keep my mind on your laws” (NLT).

When you look at things happening around the world, it’s easy to get discouraged. When you scroll through your news feed, listen to talk radio, or watch the news, you may start to feel down. You may start to feel hopeless. But when you fill your mind with the truth of God’s Word, then you will have more hope and a better perspective on your life—even when you’re in a crisis and running from your enemies.

The Bible says, “How I love your law! I think about it all day long” (Psalm 119:97 GNT). It might be intimidating to try to think about God’s Word all day long. That’s because it doesn’t come naturally to anyone! You might struggle to think about God’s Word even one time in your day, but you can start somewhere.

Try starting your day with the Word of God. Spend 10 minutes reading the Bible in the morning, and then you can think about what you read throughout your day. And the Holy Spirit will help you recall what you’ve read when you when you need it in difficult times.

Talk It Over

  • How does knowing God’s Word set you free?
  • What is one thing you spend 10 minutes doing in the morning that you could give up in order to spend 10 minutes reading your Bible instead?
  • What does it mean to feed your mind with God’s Word? With what other things—good or bad—do you feed your mind?