“Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ để là tâm điểm của tình yêu Ngài”.  Ê-phê-sô 1:4

Bạn có biết rằng, khi Chúa nhìn bạn, Ngài yêu bạn đơn giản vì Ngài đã dựng nên bạn?

Khi ba đứa con tôi còn nhỏ, tôi thường ngồi bên giường chúng vào ban đêm chỉ để nhìn chúng ngủ. Tôi nhìn ngực chúng phập phồng lên xuống. Vì tôi là cha của chúng nên tôi thật vui khi ngắm chúng ngủ yên bình.

Đó cũng là cảm xúc của Cha trên trời đối với bạn.

Kinh Thánh nói rằng, “Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ để là tâm điểm của tình yêu Ngài” (Ê-phê-sô 1:4). Trước khi Chúa dựng nên vũ trụ, Ngài đã nghĩ đến bạn. Thật ra, Kinh Thánh nói rằng toàn bộ vũ trụ được tạo ra đơn giản chỉ để Chúa có thể dựng nên loài người và yêu thương chúng ta. Chúng ta là tâm điểm của tình yêu Ngài, không giống bất cứ điều gì khác đã được tạo nên.

Bạn được dựng nên để được Chúa yêu.

Khi bạn để lẽ thật sâu sắc đó thấm vào lòng mình, bạn sẽ không bao giờ gặp phải vấn đề không cảm thấy an lòng hay tự ti nữa. Vì khi bạn nhận ra rằng Chúa dựng nên bạn để yêu bạn thì điều đó sẽ lấy đi tất cả những cảm giác ngờ vực đó.

Trong Ô-sê 6:6, Đức Chúa Trời phán, “Vì ta ưa sự nhân từ mà không ưa của lễ, ưa sự nhìn biết Đức Chúa Trời hơn là ưa của lễ thiêu.” Điều quan trọng nhất bạn có thể biết là Chúa đã dựng nên bạn để yêu bạn. Và điều quan trọng nhất bạn có thể làm là yêu Chúa lại. Đó là mục đích hang đầu của bạn trong cuộc sống.

Thảm kịch ở đây là phần lớn con người đều sống cả đời mà lỡ mất đi mục đích sống. Họ biết đủ mọi thứ — giá cổ phiếu, điểm số thể thao, ai xuất hiện trên trang bìa của tạp chí họ yêu thích — nhưng họ không biết Chúa.

Bạn có thể biết về Đức Chúa Trời, nhưng bạn có biết Ngài cách cá nhân không? Bạn có một tình bạn — một mối quan hệ yêu thương — với Chúa không? Nếu không, tôi khuyến khích bạn thực hiện bước đó ngay hôm nay.

Câu Hỏi Suy Gẫm & Áp Dụng

1.    Bạn có ngạc nhiên vì Chúa yêu bạn nhiều đến thế nào không?

2.    Chúa thể hiện tình yêu của Ngài dành cho bạn qua những cách nào?

3.    Bạn có thể làm gì để phát triển mối quan hệ sâu sắc hơn với Chúa?

 

 


YOU ARE THE FOCUS OF GOD’S LOVE

By Rick Warren — 

“Long before he laid down earth’s foundations, [God] had us in mind, had settled on us as the focus of his love.”  Ephesians 1:4 (MSG)

Did you know that, when God looks at you, he loves you simply because he made you?

When my three children were small, I would sit by the side of their bed at night and just watch them sleep. I’d watch their chests rise and fall. Because I was their father, I got so much joy out of watching them sleep peacefully.

That’s the way your heavenly Father feels about you.

The Bible says, “Long before he laid down earth’s foundations, [God] had us in mind, had settled on us as the focus of his love” (Ephesians 1:4 MSG). Before God even created the universe, he thought of you. In fact, the Bible says that the entire universe was created simply so God could create the human race and love us. We are the focus of his love, unlike anything else in creation.

You were created to be loved by God.

When you let that profound truth sink into your soul, you will never again have a problem with insecurity or low self-esteem. Because when you realize that God created you in order to love you, it will take away all those uncertain feelings.

In Hosea 6:6, God says, “I don’t want your sacrifices—I want your love; I don’t want your offerings—I want you to know me” (TLB). The most important thing you can know is that God created you to love you. And the most important thing you can do is to love him back. That’s your number one purpose in life.

The tragedy is that most people go through their entire life missing their purpose. They know all kinds of things—stock quotes, sports scores, who’s on the cover of their favorite magazine—but they don’t know God.

You may know about God, but do you know him personally? Do you have a friendship—a love relationship—with God? If not, I encourage you to take that step today.

Talk It Over

Are you surprised by how much God loves you?

In what ways does God show his love for you?

What can you do to develop a deeper relationship with God?