- Chuyên mục: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày - Mục sư Rick Warren

"Đó là sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ, ban cho mọi người có lòng tin, không phân biệt ai cả." Rô-ma 3:22
Cứu rỗi là một món quà miễn phí. Bạn có thể được tha thứ tất cả tội lỗi và nhận được một tấm vé miễn phí vào thiên đàng. Nhưng, khi sự cứu rỗi là miễn phí đối với bạn, thì nó lại rất tốn kém — vì cần có người trả giá cho nó. Khi Chúa Jêsus lên thập tự, Ngài đã trả giá để tội lỗi bạn được tha thứ.
Nếu có cách nào khác để bạn lên thiên đàng, bạn không nghĩ rằng Chúa sẽ dùng đến cách đó sao? Nếu có cách nào khác cho một Chúa thánh khiết đem một người không hoàn hảo vào một nơi hoàn hảo, bạn không nghĩ rằng Chúa sẽ làm điều đó thay vì hy sinh chính Con mình sao? Tất nhiên Ngài sẽ làm vậy.
Một số người cho rằng bạn có thể lên thiên đàng bằng cách trở thành một người tốt hoặc tin rằng Chúa hiện hữu. Nhưng nếu điều đó đúng, thì tại sao Chúa Jêsus lại phải chết? Ngài sẽ không cần chịu đựng sự đau đớn như vậy nếu điều đó không cần thiết.
Sự thật ở đây là, người nào cũng mang đầy tội lỗi. Và một Đức Chúa Trời toàn hảo không thể để bạn vào ngôi nhà toàn hảo của Ngài mà không trả một cái giá lớn cho tội lỗi. Đó là lý do tại sao trở thành một người tốt không chưa đủ. Thật ra không người nào là người tốt thật sự. Kinh Thánh nói rằng mọi người đều thiếu hụt sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao bạn cần một Đấng Cứu Rỗi!
Kinh Thánh nói rằng, “Chúa bảo rằng Ngài sẽ chấp nhận và tha bổng chúng ta — tuyên bố chúng ta ‘vô tội’ — nếu chúng ta tin cậy nơi Chúa Jêsus Christ Đấng cất đi tội lỗi chúng ta. Và tất cả đều có thể được cứu theo cách như vậy cho mọi kẻ tin, chẳng phân biệt chi hết” (Rô-ma 3:22).
Bạn có thể đến với Đấng Christ cho dù bạn là người thể nào hay bạn đã làm gì. Đó không phải là điều nhân từ nhất từng được đem đến cho bạn sao?
Điều gì bạn làm là xấu hổ nhất? Chúa Jêsus đã trả giá cho điều đó xong rồi. Bạn có thể ngừng việc tự đánh đập mình — vì Chúa Jêsus đã để mình bị đánh đập vì điều đó. Bạn không cần phải trả giá cho điều mà Ngài đã trả xong rồi!
Hãy quay lưng lại với tội lỗi của bạn ngay hôm nay và tin rằng Chúa Jêsus đã trả xong tội lỗi đó bằng cách thành người thế chỗ cho bạn trên thập tự. Mọi việc đã được trọn! Đó là mức Chúa Jêsus yêu bạn nhiều đến dường nào.
Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng
1. Trong quá khứ — hoặc thậm chí có thể là ngay bây giờ — bạn đã dựa vào điều gì khác trừ Chúa Jêsus ra (chẳng hạn như là một “người tốt” hoặc chỉ tin rằng Chúa hiện hữu) để đem bạn vào thiên đàng?
2. Biết rằng Chúa Jêsus đã trả giá ngay cả cho tội lỗi đáng xấu hổ nhất mà bạn đã phạm tạo nên sự khác biệt gì?
3. Bạn có thể đến với Chúa cho dù bạn là người thể nào hay bạn đã làm gì. Lẽ thật đó có ý nghĩa gì với bạn?
HOW DO YOU RESPOND TO GRACE?
By Rick Warren —
“God says he will accept and acquit us—declare us ‘not guilty’—if we trust Jesus Christ to take away our sins. And we all can be saved in this same way, by coming to Christ, no matter who we are or what we have been like.” Romans 3:22 (TLB)
Salvation is a free gift. You can have all your sins forgiven and get a free ticket to heaven. But, while salvation is free to you, it is also costly—because somebody had to pay for it. When Jesus went to the cross, he paid the price for your sins to be forgiven.
If there were any other way for you to go to heaven, don’t you think God would have used it? If there were any other way for a holy God to let an imperfect person into a perfect place, don’t you think God would have done it rather than sacrifice his own Son? Of course he would have.
Some people claim you can go to heaven by being a good person or by believing God exists. But if that’s true, then why did Jesus have to die? He wouldn’t have submitted himself to that kind of agony if it wasn’t necessary.
The truth is, everyone is full of sin. And a perfect God couldn’t let you into his perfect home without an enormous price being paid for that sin. That’s why it’s not enough to be a good person. In fact, there is no truly good person. The Bible says that every single one of us falls short of God’s holiness. That’s why you need a Savior!
The Bible says, “God says he will accept and acquit us—declare us ‘not guilty’—if we trust Jesus Christ to take away our sins. And we all can be saved in this same way, by coming to Christ, no matter who we are or what we have been like” (Romans 3:22 TLB).
You can come to Christ no matter who you are or what you’ve done. Isn’t that the kindest thing that’s ever been offered to you?
What are you most ashamed of doing? Jesus paid for it. You can stop beating yourself up—because Jesus allowed himself to be beaten up for it instead. You don’t have to pay for something he’s already paid for!
Turn from your sin today, and trust that Jesus has already paid for it by being your substitute on the cross. It is finished! That’s how much Jesus loves you.
Talk It Over
In the past—or maybe even right now—how have you relied on something other than Jesus (like being a “good person” or just believing God exists) to get you into heaven?
What difference does it make to know that Jesus has paid even for the sin you’re most ashamed of doing?
You can come to Christ no matter who you are or what you’ve done. What does that truth mean to you?