“Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí. Thay vậy, hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em.” 1Phi-e-rơ 3:14-15

Cơ-đốc giáo không dành cho những kẻ yếu đuối, nhút nhát hay nhát gan. Những người nam và người nữ can đảm mới có thể theo Chúa Jêsus.

Người theo Chúa trên khắp thế giới đang phải chịu khổ theo những cách cực kỳ mà hầu hết chúng ta sẽ không bao giờ biết được. Nhưng bạn đang trả giá gì để theo Đấng Christ? Rất hiếm khi nào mà bạn phải đối phó với bạo lực và áp bức. Nhưng bạn phải đối phó với sự đàn áp thầm lặng mỗi ngày khi nền văn hóa ngày càng trở nên thế tục hóa và chống đối người theo Chúa.

Khi bạn gặp sự chống đối vì đức tin của mình, việc cảm thấy sợ hãi là điều tự nhiên. Vậy làm thế nào để bạn thoát khỏi nỗi sợ hãi khi bị chống đối? Làm thế nào để bạn thoát khỏi nỗi sợ hãi  khi không được tán đồng? Làm thế nào để bạn thoát khỏi nỗi sợ hãi khi bị chối bỏ?

Bạn cần được đổ đầy bằng tình yêu của Chúa. Kinh Thánh nói rằng không có sự sợ hãi trong sự yêu thương và tình yêu trọn vẹn sẽ cất bỏ sự sợ hãi. Khi đương đầu với sự chống đối, bạn cần tập trung vào tình yêu của Chúa dành cho bạn. Những người an nghỉ trong sự bảo đảm của tình yêu Thiên Chúa sẽ không sợ bị chối bỏ. Họ không sợ việc không được tán thành.

Kinh Thánh nói trong 1Phi-e-rơ 3:14-15, “Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí. Thay vậy, hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em.”

Bạn có hai lựa chọn khi cảm thấy bị ép buộc phải yên lặng về đức tin của mình nơi Đấng Christ: Bạn có thể lo lắng, hoặc bạn có thể thờ phượng. Điều đó có nghĩa là hoặc bạn hoảng sợ hoặc bạn cầu nguyện. Bạn hoặc tập trung vào khó khăn, áp lực và bắt bớ hoặc bạn tập trung vào Chúa.

Bạn muốn hướng sự chú ý của mình khỏi áp lực mình đang cảm thấy và hướng sự chú ý đó về phía Chúa. Bạn phải thay đổi sự tập trung của mình! Đó chính là sự thờ phượng — tập trung vào Chúa. Khi gặp chống đối, hãy hướng sự chú ý của mình vào Cha yêu thương trên trời. Hãy chọn sự thờ phượng thay vì lo lắng.

Câu Hỏi Suy Gẫm và Áp Dụng

1. Bạn cần tìm sự bảo đảm về tình yêu của Chúa ở đâu?

2. Bạn nghĩ rằng Chúa sẽ ban thưởng cho bạn như thế nào khi chịu khổ vì làm điều phải?

3. Bạn đã gặp phải sự chống đối nào vì cớ đức tin của mình?

 

 


YOU CAN WORRY OR YOU CAN WORSHIP

By Rick Warren — 

“If you suffer for doing what is right, God will reward you for it. So don’t worry or be afraid of their threats. Instead, you must worship Christ as Lord of your life. And if someone asks about your hope as a believer, always be ready to explain it.”

1Peter 3:14-15 (NLT)

Christianity is not for weaklings, wimps, or the faint of heart. It takes courageous men and women to follow Jesus.

Believers around the world are suffering in terrible ways that most of us will never know. But what is it costing you to follow Christ? It’s unlikely you’ll ever have to deal with violent oppression. But you deal with silent repression every single day as culture becomes more and more secularized and anti-Christian.

When you are faced with opposition because of your faith, it’s natural to feel afraid. So how do you get rid of the fear of opposition? How do you get rid of the fear of disapproval? How do you get rid of the fear of being rejected?

You need to be filled with God’s love. The Bible says there’s no fear in love and perfect love casts out all fear. When you face opposition, you need to focus on God’s love for you. People who rest in the assurance of God’s love aren’t afraid of rejection. They aren’t afraid of disapproval.

The Bible says in 1 Peter 3:14-15, “If you suffer for doing what is right, God will reward you for it. So don’t worry or be afraid of their threats. Instead, you must worship Christ as Lord of your life. And if someone asks about your hope as a believer, always be ready to explain it” (NLT).

You have two choices when you feel pressured to be quiet about your faith in Christ: You can worry, or you can worship. That means you either panic or you pray. You either focus on the problem and the pressure and the persecution or you focus on God.

You want to turn your attention away from the pressure you feel and turn it toward God. You have to change your focus! That’s what worship is—focusing on God. When you face opposition, turn your attention to your loving heavenly Father. Choose worship instead of worry.

Talk It Over

1.    Where do you need to look for assurance of God’s love?

2.    How do you think God rewards you for suffering for doing what is right?

3.    What kind of opposition have you faced because of your faith?