- Chuyên mục: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày - Mục sư Rick Warren
“Nếu các ngươi giữ lời ta dạy, thì các ngươi thật là môn đồ ta; bấy giờ các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các ngươi.” Giăng 8:32
Tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện về một điều tôi đã làm cách đây khoảng 55 năm. Trong một buổi cắm trại trên núi, tôi quỳ xuống trong phòng và cầu nguyện một lời cầu nguyện đơn giản. Lời cầu nguyện ấy đại khái như thế này:
“Lạy Chúa, nếu có Chúa, con xin mở lòng con ra với Ngài. Nếu Ngài hiện hữu, con muốn biết được rằng Ngài hiện hữu. Và, lạy Chúa Jêsus Christ, nếu Ngài có thể thay đổi cuộc đời con—nếu Ngài có thể ban cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn—nếu cuộc đời con có một mục đích, con muốn biết điều đó. Vì vậy, lạy Chúa, nếu Ngài có thật, con muốn Ngài cho con thấy Ngài là thật.”
Bạn biết chuyện gì đã xảy ra không? Không có gì xảy ra cả.
Không có ánh sáng chói lòa nào chiếu xuống. Không có thiên thần nào bước vào trong phòng. Tôi không nghe thấy “Điệp khúc Ha-lê-lu-gia”. Không có gì xảy ra. Tôi không thấy mình run rẩy. Không nổi da gà. Tôi không bị xúc động. Mọi thứ vẫn như thường.
Nhưng đó chính là bước ngoặt của đời sống tôi. Tại sao? Vì cuối cùng tôi đã mở lòng ra nhận lấy khả năng có Chúa. Và tôi không còn có định kiến với Chúa nữa. Tôi muốn biết sự thật, cho dù nó phiền toái. Và đó chính là bước ngoặt của cuộc đời tôi.
Điều đó không liên quan gì đến cảm xúc. Đó là một quyết định đơn giản, hợp lý và lý trí: Nếu Chúa thực sự hiện hữu, tôi không muốn bỏ lỡ Ngài. Và nếu Ngài có một chương trình cho đời sống tôi, tôi chắc chắn không muốn bỏ lỡ điều đó. Thay vì đóng chặt lòng với Chúa và có định kiến với Ngài, tôi bắt đầu mở lòng đón nhận khả năng đó.
Còn bạn thì sao? Bạn có thái độ mở lòng ra với Chúa không? Ngay cả khi bạn là một người tin Chúa, có thể là một phần trong lòng bạn vẫn đóng lại trước chân lý của Chúa.
Nhưng việc mở lòng ra với Chúa nói rằng, "Tôi muốn chân lý của Chúa hơn bất cứ điều gì khác. Tôi muốn chân lý của Chúa ngay cả khi nó phiền toái."
Nền văn hóa hậu hiện đại của chúng ta thường nói rằng chúng ta không thể biết được chân lý. Nhưng Kinh Thánh lại dạy cách khác đi. Có thể nào để biết được chân lý không? Có! Chúa Jêsus phán rằng, "Nếu các ngươi giữ lời ta dạy, thì các ngươi thật là môn đồ ta; bấy giờ các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các ngươi" (Giăng 8:31-32).
Có thể lòng bạn đã đóng chặt trước khả năng có Chúa. Hoặc có thể bạn là một Cơ Đốc nhân đang giữ một phần trong lòng mình đóng chặt trước chân lý của Chúa. Hôm nay là ngày để Chúa biết rằng bạn đang mở lòng ra đón nhận chân lý. Đã đến lúc được giải phóng.
Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng
1. Bạn đang mở lòng mình ra với Chúa theo những cách nào?
2. Bạn đang đóng chặt lòng mình lại với lẽ thật của Chúa theo những cách nào?
3. Bạn có sẵn lòng mở lòng mình ra với lẽ thật của Chúa không? Nếu có, hãy cầu nguyện và thưa với Ngài điều đó.
ARE YOU OPEN TO TRUTH?
By Rick Warren —
Facebook Twitter Pinterest Email
“If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free.” John 8:32 (NIV)
I want to tell you the story of something I did about 55 years ago. At camp in the mountains, I knelt down in my room and prayed a simple prayer. It went something like this:
“God, if there is a God, I’m open to you. If you exist, I want to know that you exist. And, Jesus Christ, if you can change my life—if you can give me a better life—if there is a purpose for my life, I want to know it. So, God, if you’re real, I want you to make yourself real to me.”
You know what happened? Nothing.
No bright lights shown down. No angels came into the room. I didn’t hear the “Hallelujah Chorus.” Nothing happened. I didn’t get a quiver in my liver. No goose bumps. I didn’t get emotional. It was just okay.
But that was the turning point of my life. Why? Because finally I was open to the possibility of God. And I was no longer biasing myself against God. I wanted to know the truth, even if it was inconvenient. And that was the turning point of my life.
It had nothing to do with emotion. It was a simple, logical, rational decision: If there is a God, I don’t want to miss out on him. And if he has a plan for my life, I certainly don’t want to miss that. Instead of being closed to God and biased against him, I became open to the possibility.
What about you? Do you have an attitude of openness to God? Even if you’re a believer, it’s possible for parts of your heart to become closed to God’s truth.
But an openness to God says, “I want God’s truth more than anything else. I want God’s truth even if it’s uncomfortable.”
Our postmodern culture often says we can’t know the truth. But the Bible teaches differently. Is it possible to know truth? Yes! Jesus said, “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free” (John 8:31-32 NIV).
Your heart may have been closed to the possibility of God. Or maybe you’re a Christian who’s been keeping some parts of your heart closed off to God’s truth. Today’s the day to let God know you’re open to the truth. It’s time to be set free.
Talk It Over
In what ways is your heart open to God?
In what ways is your heart closed to God’s truth right now?
Are you willing to open yourself to God’s truth? If so, pray and tell him that.
