“Tôi cầu xin cho anh em biết được quyền năng siêu việt của Ngài dành cho chúng ta là người có lòng tin. Cũng bằng quyền năng đó Ngài đã đem Đấng Christ từ cõi chết sống lại, và đặt ngồi bên hữu Ngài trong các nơi trên trời.”  Ê-phê-sô 1:19-20

Bạn không thể dựa vào một quyền năng nào lớn hơn quyền năng của người đã khiến cho kẻ chết sống lại.

Đó là quyền năng mà Chúa Jêsus đã thể hiện trong Phục Sinh đầu tiên. Đó là sự kiện đầy quyền năng nhất trong lịch sử thế giới. Và tất cả quyền năng đó đều sẵn có cho bạn.

Đúng vậy—bạn có quyền sử dụng cùng một quyền năng đã khiến Chúa Jêsus sống lại từ kẻ chết cách đây hai ngàn năm trước.

Kinh Thánh chép rằng, “Tôi cầu xin cho anh em biết được quyền năng siêu việt của Ngài dành cho chúng ta là người có lòng tin. Cũng bằng quyền năng đó Ngài đã đem Đấng Christ từ cõi chết sống lại, và đặt ngồi bên hữu Ngài trong các nơi trên trời” (Ê-phê-sô 1:19-20).

Hãy dừng lại và suy nghĩ một chút về điều đó. Hãy để điều đó thấm vào trong bạn. Quyền năng của sự phục sinh là để cho bạn nhận được.

Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rằng sự phục sinh của Chúa Jêsus đi kèm với một lời hứa: “Đức Chúa Trời đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ khiến chúng ta sống lại bởi quyền năng Ngài” (1 Cô-rinh-tô 6:14).

Vì Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Jêsus sống lại từ cõi chết, hơi thở cuối của bạn trên đất này không có nghĩa là bạn không còn hiện hữu nữa.

Bạn cũng có thể có được quyền năng phục sinh trong đời sống mình. Bạn không cần phải đợi đến khi qua đời mới tìm thấy đời sống mới.

Có lẽ bạn cần phục hồi năng lượng của mình.

Có lẽ bạn cần hồi sinh của cuộc hôn nhân của mình.

Có lẽ bạn cần làm sống lại của giấc mơ của mình.

Con người có thể hồi sinh. Chỉ có Chúa mới có thể phục sinh. Năng lượng đã chết, cuộc hôn nhân đã chết hoặc giấc mơ đã chết của bạn không thể sống lại bằng sức lực của bản thân. Chỉ đơn giản là bạn không đủ mạnh mẽ.

Lễ Phục Sinh nhắc nhở chúng ta rằng quyền năng của Chúa lớn hơn — hơn rất nhiều — bất cứ nan đề nào bạn phải đối đầu trong hôm nay.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Việc Chúa có thể làm cho bạn sống lại trong một lãnh vực nào đó của đời sống và việc Ngài có thể cho bạn sự sống sau cái chết, điều nào dễ tin tưởng hơn?

2.    Để Chúa làm sống lại một lãnh vực nào đó trong đời sống mình, bạn phải thừa nhận rằng tự bản thân mình không làm được. Tại sao điều đó lại khó thực hiện đến vậy?

3.    Bạn cần thấy sự sống lại trong lãnh vực nào của đời sống?

 


YOU NEED RESURRECTION POWER

BY RICK WARREN — 

“I also pray that you will understand the incredible greatness of God’s power for us who believe him. This is the same mighty power that raised Christ from the dead and seated him in the place of honor at God’s right hand in the heavenly realms.” Ephesians 1:19-20 (NLT)

You can’t tap into a greater power than one that raises a dead man to new life.

That’s the power that Jesus displayed on the first Easter. It was the most powerful event in the history of the world. And all of that power is available to you.

That’s right—you have access to the same power that raised Jesus from the dead 2,000 years ago.

The Bible says, “I also pray that you will understand the incredible greatness of God’s power for us who believe him. This is the same mighty power that raised Christ from the dead and seated him in the place of honor at God’s right hand in the heavenly realms.” (Ephesians 1:19-20 NLT)

Stop and think about that for a bit. Let that sink in. The power of the resurrection is yours for the taking.

The Bible reminds us that the resurrection of Jesus comes with a promise: “By his power God raised the Lord from the dead, and he will raise us also” (1 Corinthians 6:14 NIV).

Because God raised Jesus from the dead, your last breath on this earth won’t mean the end of your existence.

You, too, can have resurrection power in your life. You don’t have to wait until your death to find new life.

Maybe you need a resurrection of your energy.

Maybe you need a resurrection of your marriage.

Maybe you need a resurrection of your dream.

Humans can resuscitate. Only God can resurrect. Your dead energy, dead marriage, or dead dream can’t be resurrected on your own power. You’re simply not strong enough.

Easter reminds us that God’s power is greater—far greater—than any problem you face today.

Talk It Over

Is it easier to believe God can give you a resurrection in a certain area of your life or that he can give you life after death?

To let God resurrect an area of your life, you must admit you can’t do it on your own. Why is that so difficult to do?

In what area of your life do you need to see a resurrection?