“Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời.” 1Phi-e-rơ 4:10

Kinh Thánh nói trong 1Phi-e-rơ 4:10 rằng, “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời”. Khi bạn sử dụng khả năng của mình để giúp đỡ người khác, danh Chúa được vinh hiển.

Chúa đã dựng nên bạn để bạn đóng góp qua đời sống của mình. Ngài không ban cho bạn ân tứ và khả năng vì lợi ích của riêng bạn. Chúng là để cho lợi ích của người khác—và ân tứ của họ là để cho lợi ích của bạn.

Tôi rất biết ơn những người có tài năng trong các lãnh vực mà tôi không có.  Chẳng hạn tôi biết ơn những người là kế toán. Bởi vì tôi rất dở trong vấn đề kế toán! Tôi biết ơn những người biết cách khai thuế.

Tôi biết ơn những người có khả năng về mặt máy móc. Nếu phải sửa chữa, tôi không thể nào sửa bộ chế hòa khí của xe. Tôi thậm chí còn không biết nó nằm ở đâu!

Mỗi người đều có những ân tứ khác nhau.

Chúa đã cho tôi có một số những ân tứ. Một trong những ân tứ của tôi là làm rõ Lời Chúa để người khác có thể hiểu được. Khi tôi sử dụng khả năng đó, bạn sẽ được phước. Ân tứ của tôi là để cho lợi ích của bạn. Đó là để giúp bạn.

Nhưng đây là trọng điểm: Bạn cũng có ân tứ. Bạn có sử dụng chúng để đem phước đến cho người khác không? Bạn có sử dụng chúng để giúp đỡ người khác không?

Khi bạn không sử dụng những ân tứ Chúa ban cho bạn, những người khác sẽ bị bạn gian dối. Cách bạn đem vinh hiển đến cho Chúa là sử dụng ân tứ của mình. "Hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau". Danh Chúa được vinh hiển khi bạn sử dụng khả năng của mình để phục vụ người khác.

Bạn được ban phước để trở thành một nguồn phước. Chúa ban phước cho bạn để bạn có thể đem phước hạnh đến cho những người xung quanh. Hãy đặt mục tiêu mỗi ngày của bạn để sống cho nước Đức Chúa Trời, bằng quyền năng của Ngài và cho sự vinh hiển của Ngài—không nghĩ về bản thân mình mà nghĩ đến những người xung quanh bạn.

Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng

1.    Chúa đã cho bạn có những ân tứ nào?

2.    Bạn đang sử dụng những ân tứ của mình để phục vụ người khác như thế nào? Bạn có thể nghĩ ra những cách nào để sử dụng tốt hơn những ân tứ của mình cho lợi ích của người khác không?

3.    Làm thế nào bạn có thể chấp nhận sự giúp đỡ từ người khác để họ có thể sử dụng những ân tứ họ có để đem vinh hiển cho Chúa?

 


YOUR GIFTS ARE FOR OTHER PEOPLE

By Rick Warren — 

“God has given each of you a gift from his great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another.” 1 Peter 4:10 (NLT)

The Bible says in 1 Peter 4:10, “God has given each of you a gift from his great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another” (NLT). When you use your abilities to help others, God is glorified.

God wired you to make a contribution with your life. He did not give you your talents and abilities for your own benefit. They are for the benefit of other people—and their talents are for your benefit.

I am so grateful for people who are talented in areas that I’m not. For instance, I’m grateful for accountants. Because I stink at accounting! I’m grateful for people who know how to do taxes.

I’m grateful for people who have mechanical abilities. I couldn’t fix a carburetor if I had to. I wouldn’t even know where it is!

Everybody has different talents.

God has given me some talents. One of my talents is taking the Word of God and making it clear for other people to understand. When I use that ability, you get blessed. My talent is for you. It’s to help you.

But here’s the point: You’ve got talents too. Are you using them to bless others? Are you using them to help others?

When you don’t use the talents God has given you, other people get cheated. The way you bring glory to God is by using your talents. “Use them well to serve one another.” God is glorified when you use your abilities to serve others.

You are blessed to be a blessing. God blesses you so that you can bless the people around you. Make it your goal each day to live for God’s kingdom, by his power and for his glory—not thinking about yourself but thinking about the people around you.

Talk It Over

What gifts has God given to you?

How are you using your gifts to serve others? Can you think of ways to use your gifts even more for the benefit of others?

How can you accept help from someone else so they are able to use their gifts to bring glory to God?