CÁCH NHEN LẠI TÌNH YÊU ĐÃ NGUỘI LẠNH

MỤC LỤC

“Hãy lấy lòng yêu thương chân thành mà yêu nhau, và hãy lấy lòng kính nhường mà tôn trọng lẫn nhau.” — Rô-ma 12:10 (Bản Truyền Thống)

Bắt đầu yêu một người thì dễ hơn là luôn giữ mãi tình yêu đó. Vậy bạn phải làm gì khi ngọn lửa tình yêu đã tắt, khi còn những cảm xúc đó nữa? Làm thế nào để nhen lại tình yêu đã mất?

Bạn hãy làm theo những gì Chúa Jêsus đã phán với Hội thánh Lao-đi-xê trong sách Khải Huyền. Chúa phán với họ: “Tình yêu con có lúc đầu đã không còn nữa” (Khải Huyền 2:4). Và sau đó Ngài chỉ cho họ cách để có lại tình yêu đó: “Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu. Hãy trở lại cùng ta và thay đổi cách suy nghĩ, hành động, và làm điều mình đã làm lúc ban đầu” (Khải Huyền 2:5).

Ngài bảo họ: Nhớ lại, trở lại, ăn ăn và lập lại. Và đó cũng là cách bạn có thể nhen lại tình yêu trong hôn nhân của mình.

Thứ nhất, bạn cần NHỚ LẠI. Để có lại tình yêu, bạn cần bắt đầu bằng việc nhớ lại tại sao lúc đầu mình đã yêu người ấy. Chúa cho bạn khả năng để nhớ. Hãy dùng nó để nghĩ về những ngày đầu tiên tốt đẹp như thế nào và cảm giác khi bắt đầu yêu.

Thứ hai, bạn cần TRỞ LẠI. Bạn cần nhớ lại tình yêu của mình—nhưng sau đó bạn cần trở lại với Chúa Jêsus. Rất dễ để sự tập trung của mình sa vào những vấn đề và áp lực. Nhưng Chúa Jêsus muốn bạn trở lại sự tập trung của mình vào Ngài.

Thứ ba, bạn cần ĂN ĂN. Nói cách khác, hãy thay đổi cách suy nghĩ và hành động của bạn. Tình yêu không phải là một cảm xúc; đó là một sự lựa chọn. Đó là một cam kết nói rằng: “Tôi sẽ đặt lợi ích của bạn lên trên lợi ích của tôi.” Đúng là bạn không thể ép buộc cảm xúc. Nhưng bạn có thể chọn để yêu. Vì vậy, hãy ăn ăn về những cách bạn không chọn yêu thương và hãy thay đổi cách bạn suy nghĩ và hành động.

Thứ tư, LẬP LẠI. Chúa Jêsus phán: “Hãy làm điều mình đã làm lúc ban đầu” (Khải Huyền 2:5). Nói cách khác, hãy làm như bạn đã từng làm. Hãy làm những điều bạn từng làm khi mới bắt đầu yêu. Cảm xúc sẽ đi theo hành động. Vì vậy, khi bạn chọn hành động một cách yêu thương, có khả năng lớn những cảm giác đó sẽ sẽ quay trở lại.

Kẻ thù lớn nhất của tình yêu lãng mạn không phải là ngoại tình, giận dữ hay cay đắng. Đó là sự bận rộn. Không ai dành thời gian ra cho hôn nhân của bạn trừ ra chính bạn. Sếp của bạn sẽ không nói: “Hãy về nhà và dành nhiều thời gian hơn cho người phối ngẫu.” Không, bạn phải tự dành thời gian cho nó. Không ai khác sẽ làm điều đó thay bạn. Hôn nhân của bạn là điều bạn tạo nên.

Vì vậy, hôm nay hãy bắt đầu bằng những điều được nói trong Rô-ma 12:10: “Hãy lấy lòng yêu thương chân thành mà yêu nhau, và hãy lấy lòng kính nhường mà tôn trọng lẫn nhau.”

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

  1. Bạn đã để sự tập trung của mình rời xa Chúa Jêsus trong những lãnh vực nào của cuộc sống? Bạn có thể làm thay đổi thực tế nào để đưa sự tập trung đó trở lại với Ngài?
  2. Yêu thương một người nào đó “với lòng chân thành” như được nói trong Rô-ma 12:10 có nghĩa là gì?
  3. Tình yêu là một sự lựa chọn. Một cách nào bạn có thể chọn để yêu người phối ngẫu hoặc một người nào đó trong đời sống mình trong tuần này?

HOW TO REKINDLE LOST LOVE

By Rick Warren —

“Love each other with genuine affection, and take delight in honoring each other.” Romans 12:10 (NLT)

It’s easier to fall in love than it is to stay in love. So what do you do when the spark has gone out, when the feelings aren’t there? How do you rekindle lost love?

You do what Jesus told the church in Laodicea in the book of Revelation to do. He said to them, “The love you had it first is gone” (Revelation 2:4 GW). And then he goes on to tell them how to regain that love: “Remember how far you have fallen. Return to me and change the way you think and act, and do what you did at first” (Revelation 2:5 GW).

He told them to remember, return, repent, and repeat. And that’s how you can rekindle love in your marriage, too.

First, you need to remember. To get love back, you need to start by remembering why you fell in love in the first place. God gave you the ability to remember. Use it to think about how good the early days were and that feeling of being in love.

Second, you need to return. You need to remember your love—but then you need to return to Jesus. It’s easy to let your focus slip to your problems and pressures. But Jesus wants you to return your focus to him.

Third, you need to repent. In other words, change the way you think and act. Love is not a feeling; it’s a choice. It’s a commitment that says, “I’m going to put your interests over my own.” It’s true that you can’t force a feeling. But you can choose to love. So repent of the ways you haven’t chosen to love and change the ways you think and act.

Fourth, repeat. Jesus says, “Do what you did at first” (Revelation 2:5 GW). In other words, act the way you used to act. Do the things you did when you first fell in love. Feelings follow actions. So when you choose to act in a loving way, the feelings are likely to come back.

The greatest enemy of romance isn’t adultery or anger or bitterness. It’s busyness. Nobody is going to make time for your marriage except you. Your boss isn’t going to say, “Go home and spend more time with your spouse.” No, you have to make time for them. Nobody else is going to do it. Your marriage is what you make it.

So start today doing what Romans 12:10 says: “Love each other with genuine affection, and take delight in honoring each other” (NLT).

Talk It Over

– In what areas of your life have you let your focus slip from Jesus? What practical change can you make to return that focus to him?

– What does it mean to love someone “with genuine affection,” as Romans 12:10 (NLT) says?

– Love is a choice. What’s one way you can choose to love your spouse or someone else in your life this week?

Lên đầu trang