Zoar. Tsoar (nhỏ).
Một trong các thành của đồng bằng, và dường như là nhỏ nhứt trong năm thành (Sáng 19:20, 22). Từ núi Nê-bô người ta thấy cánh đồng bằng cho đến tận Xoa (Phục 34:3). Tên đó vốn là Bê-la, nơi đó có một vua, là một trong những người bị Kết-rô-lao-me đánh bại (Sáng 13:10; 14:2, 8). Khi các thiên sứ dẫn Lót và gia đình chạy ra khỏi thành Sô-đôm, thì ông xin được đến thành Xoa, ông và hai con gái đã chạy trốn đến đó để tránh khỏi tai nạn (19:20-23). Một ngọn núi (hoặc ít nhứt cũng là một miền cao) đứng ngay sau thành, có một hang trong đó có lẽ Lót và hai con gái ở trong một thời gian (câu 30) Xoa hãy còn trong đời của Ê-sai và Giê-rê-mi, vì nói đến Xoa thì có liên quan với Mô-áp, nên có thể cho rằng thành nầy ở trên bờ phía Mô-áp hoặc phía Đông Biển Chết (Ês 15:5; Giê 48:34; so Sáng 19:37). Trong đời họ Macchabée, thành thuộc về một nước A-rạp có Pétra làm kinh đô. Trong thời Trung cổ, ấy là một địa điểm quan trọng trên đường từ Ê-lát tới Giê-ru-sa-lem, cách ba ngày đường từ Ê-lát, đi qua Hếp-rôn. Những điều đó chỉ rằng nơi có thành xưa không phải ở trên dãy núi Nê-bô, cũng không phải ở trên Lisan, một bán đảo nhô ra trong nước phía Nam Biển Chết. Người ta có lý khi nói Xoa ở gần dòng el’ Ahsy chảy qua các núi Mô-áp đến đồng bằng, chừng 4 cây số từ phía cực nam Biển Chết.