Xô-ba

Zobah. Tsoba (chỗ lõm).
Tên của một phần xứ Sy-ri, là một nước riêng biệt trong thờICác Giu-đa: Sau-lơ, Đa-vít, và Sa-lô-môn. Có lẽ Xô-ba ở phía Đông Coele-Sy-ri, và mở rộng từ đó đến phía Đông và Đông bắc, hướng về sông Ơ-phơ-rát. Lần thứ nhứt chép đến Xô-ba trong đời vua Sau-lơ, khi ta thấy rằng ấy là một xứ riêng biệt, dường như có nhiều vua cai trị mà không ai đứng đầu chung cả (ISa 14:47). Chừng 40 năm sau, ta thấy Xô-ba ở dưới quyền một quan trưởng tên là Ha-đa-đê-xe, con của Rê-hốp, người đánh giặc cùng Thôi, vua Ha-mát (IISa 8:10), và bắt các quan trưởng nhỏ của Sy-ri làm chư hầu dưới ách mình (IISa 10:19). Đa-vít (IISa 8:3) đánh Ha-đa-đê-xe trong buổi đầu người trị vì, đánh bại đạo binh người, bắt của người 1000 cổ xe, 7 ngàn lính kị, và 20.000 lính bộ (ISử 18:4). Các nước đồng minh của Ha-đa-đê-xe, người Sy-ri ở thành Đa-mách, bị thất bại trong một chiến trận lớn. Sự giàu có của Xô-ba được thấy rõ trong cơn chiến trận nầy. Không rõ người Sy-ri ở Xô-ba có chịu phục và trở nên nước chư hầu trong dịp nầy không, hay là dầu thất bại mà họ vẫn giữ được sự độc lập. Dầu sao, ít năm sau họ lại nổi lên chống với Đa-vít. Người Am-môn gây chiến tranh và thuê người Sy-ri ở Xô-ba giúp việc. Các nước đồng minh bị thất bại trong một chiến trận lớn bởi Giô-áp, người đã chọn lính trong Y-sơ-ra-ên để đánh Sy-ri (IISa 10:9). Sau đó, Ha-đa-đê-xe đánh một lần chót (ISử 19:16). Một chiến trận xảy ra ở Xô-ba, và các nước đồng minh bị thất bại trong một chiến trận lớn. Dầu vậy, Xô-ba, tuy bị khuất phục, vẫn tiếp tục làm khó cho các vua Giu-đa. Một người của Xô-ba, tên là Rê-xôn, con trai Ê-li-gia-đa, tự tôn làm chủ của Đa-mách, tại đó người tỏ mình ra nghịch cùng Y-sơ-ra-ên trọn đời Sa-lô-môn (ICác 11:23-25). Sa-lô-môn cũng vậy, dường như có đánh giặc với chính Xô-ba (IISử 8:3). Ấy là lần chót ta nghe về Xô-ba trong Kinh Thánh. Dầu vậy, tên đó vào một thời gian sau được thấy trong các bảng khắc cổ của A-sy-ri, tại đó, nước Xô-ba dường như ở xen vào giữa Ha-mát và Đa-mách.

Scroll to Top