Xa-chê

Zacchaeus. Zachée (trong sạch).

Một người giàu có ở thành Giê-ri-cô, thâu thuế cho chính phủ La-mã. Người trở nên một tín đồ của Đấng Christ (Lu 19:1-10). Xa-chê là người thấp nên trèo lên cây sung để nhìn xem Chúa Jêsus khi Ngài đi ngang qua đó. Xa-chê là một người Do-thái, được tỏ ra bởi tên và bởi sự Chúa gọi người cách tỏ tường là “con của Áp-ra-ham.” Danh từ chỉ về chức việc của người là “làm đầu bọn thâu thuế” như vậy khác với người thâu thuế bình thường, có lẽ là người chủ nhiệm coi quản cả những thứ thuế trong địa phận Giê-ri-cô, la thành có danh tiếng về thuốc thơm. Chắc công việc nầy có lợi lộc nhiều lắm trong một vùng như thế, nên không lạ gì khi thấy Lu-ca nói Xa-chê là người giàu có. Có lẽ Chúa Jêsus đêm đó ở trong nhà Xa-chê, và ngày hôm sau lên đường đến thành Giê-ru-sa-lem. Ngài ở trong đoàn dân từ Ga-li-lê đang đi đến đó để giữ lễ Vượt qua.

Lên đầu trang