SCHWEITZER, ALBERT
(1875-1965)
Albert Schweitzer đã hoàn thành được sứ mạng lớn lao của ông, như là nhà Thần học, một triết gia, một nhạc sĩ và một bác sĩ truyền giáo. Schweizer cũng là nhân vật mà năm 1948 được nhà bác học tên tuổi Albert Einstein giới thiệu với các sinh viên Đại học Princeton cùng nhân dân Hoa Kỳ, và tặng bác sĩ nhân từ này biệt danh là “Đệ nhất vĩ nhân của thế kỷ 20”.
Albert Schweitzer sanh ngày 14-1-1875, tại miền Alsace, một phần đất của Pháp thời ấy là thuộc địa Đức. Thân phụ và ông ngoại của ông đều là Mục sư Tin Lành. Nhờ đó ông đã sớm hấp thụ một nền giáo dục Cơ Đốc căn bản từ trong gia đình ngay từ thuở ấu thơ. Chính ông đã tin nhận Chúa và cung hiến cuộc đời mình để phụng vụ Đức Chúa Trời và đồng loại.
Năm 1902, ông đỗ bằng Thạc sĩ Thần học. Năm 1906, với tư cách là một học giả về Thần học, ông đã viết tác phẩm “The Mystery Of The Kingdom Of God” (Sự mầu nhiệm của vương quốc Đức Chúa Trời); năm 1901 quyển “In Quest Of The Historical Giê-xu” (Lịch sử về đời sống và chức vụ của Chúa Giê-xu), những sách này được dư luận ở Anh nhiệt liệt hoan nghênh. Trước đó năm 1902, khi đọc lời kêu gọi trên một tập san của Hội Truyền Giáo Hải Ngoại ở Paris, trong đó nêu rõ tình trạng tồi tệ về phương diện y tế, thiếu hụt bác sĩ, thuốc men của nhân dân Phi châu; ông quyết định quay sang học thêm ngành Y, mặc dầu lúc ấy ông đã 30 tuổi và bị bạn bè chế giễu là “dở chứng”. Vì lý tưởng của ông là ông muốn làm một nhà truyền giáo dùng Tin Lành của Chúa cứu vớt linh hồn người ta, đồng thời làm một bác sĩ chăm lo thể xác của đồng loại qua thuốc men, chữa trị, để phần nào xoa dịu những đau khổ tinh thần và đau đớn thể xác con người.
Từ năm 1913-1915 trở đi, Schweitzer đã mưu tìm “sự quý trọng trong đời sống” và có tham vọng làm hòa dịu những căng thẳng của thế giới. Ông từng tuyên bố: “Lấy làm tốt để bảo vệ cuộc sống, để nâng cao cuộc sống; để làm hồi sinh tầm mức giá trị đời sống ở bình diện cao nhất mà nó có thể đạt được. Và cũng thật là ác tệ nếu hủy hoại hay làm tổn thương đời sống, để phá đổ cuộc sống mà nó có thể đi đến một mức độ trầm trọng hơn”.
Bởi ôm một lý tưởng nhân đạo như thế, mà Schweitzer cảm thấy buộc phải trở nên một bác sĩ mới có thể cứu giúp đồng loại một cách thiết thực hơn. Ngày 6-6-1913 ông cùng vợ đáp tàu sang Phi châu. Ban đầu ông bà Schweitzer mở một bệnh viện nhỏ bằng một dãy nhà lá bề dài 8m, rộng 4m trong khu rừng già ở Lambaréné, xứ Gabon (nước Cameroons), thuộc Pháp. Và từ đó bệnh viện này đã “lớn lên” thấy rõ để có một tầm cỡ khá đồ sộ, không ngoài mục đích chăm sóc sức khỏe thể xác cho toàn dân chúng trong vùng, còn hoạt động mãi đến sau khi ông qua đời. Tại đó ông đã tận hiến trên 50 năm của đời mình, mà nó chỉ ngắt quãng một lần duy nhất trong dịp ông trở về thăm lại Âu châu và quê hương. Với nghĩa cử cụ thể này, ông đã biến sứ điệp mang sắc thái tình yêu của ông được thông tin ra ở trên toàn thế giới, khi làm công tác của ông vì nền hòa bình trên hành tinh này.
Schweitzer cũng len lỏi vào lãnh vực diễn giảng cho sự nghiệp của nhạc sĩ thiên tài người Đức là Jean S. Bach. Trong 4 vòng trình diễn độc tấu đàn organ đã là tiền đề cho một bài thuyết trình có tính chất Thần học bằng các vấn đề có thật qua âm nhạc. Ông cũng viết các cuốn tự truyện như “On The Edge Of The Primeval Forest” và “Memoirs Of The Chilhood And Youth” đã đưa tên tuổi ông lên sự nghiệp văn chương có tầm vóc quốc tế. Ông đã công bố những lời cảnh cáo nghiêm trọng của mình từ năm 1957 cực lực phản kháng vũ khí hạt nhân.
Schweitzer tiên sinh là con người ngoại hạng. Năm 1951 ông được tiến cử vào Hàn Lâm Khoa Học Viện Tinh Thần và Chính trị ở Pháp. Năm 1963 ông được vinh dự nhận lãnh giải thưởng quốc tế Nobel về hòa bình.
Albert Schweitzer đã cung hiến cả đời ông cho Đức Chúa Trời để hầu việc Ngài và đồng loại ở Phi châu. Sau một thời gian lâm bệnh, ông đã từ trần vào ngày 4-9-1965, hưởng thọ 90 tuổi. Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã đề cao tên tuổi và sự nghiệp của Schweitzer trong lễ quốc táng ông: “Trước một thế giới đầy dẫy hận thù, thì nhân cách và việc làm cao quý của Schweitzer là một nguồn khích lệ (inspiration) cho nhân loại”.
Thuở sinh tiền, bác sĩ Schweitzer đã từng phát biểu: “Tôi đã viết rất nhiều sách về tôn giáo, nhưng sau cùng tôi đã tới Lambaréné để mang tôn giáo vào thực tế. Cơ Đốc giáo chỉ có thể truyền bá được bằng cách đem ra thực hành ngay. Nơi đây, Cơ Đốc nhân đã hành động cho mọi người nhìn thấy… Tôi đã từ chối địa vị Giáo sư Đại học Strasbourg, từ bỏ sự nghiệp văn chương, một nhạc sĩ phong cầm hứa hẹn để đến đây làm một y sĩ xoa dịu những nỗi đau khổ thuộc linh và thể chất của con người; và nhất là nói cho người ta biết về tình yêu của Chúa Giê-xu. Và tôi nghĩ, mỗi chúng ta phải làm một việc gì cho Cứu Chúa Giê-xu để chuẩn bị cho ngày trở về Thiên quốc. Tôi vô vàn biết ơn và quý mến Thánh Kinh vì đã ký thuật lại cho chúng ta việc làm và lời nói đầy tình yêu của Chúa Giê-xu, khiến chúng ta dễ dàng cảm thông và bắt chước học theo gót lành của Ngài”.