Sarah, Flowers Adams

SARAH, FLOWERS ADAMS

(1805-1848)

Flowers Adams Sarah là ái nữ của ông Benjamin F. Adams, là một nhà văn vì bất đồng chính kiến với nhà nước Anh lúc bấy giờ nên phải vào tù. Trong thời gian bị giam giữ, khá nhiều bạn bè đến thăm ông, trong số đó có cô gái rất yêu ông. Sau khi ra tù họ đã kết hôn với nhau, và sanh ra Adams Sarah. Cô bé này tánh tình giống hệt cha mình.

Chúa ban cho cô Sarah có năng khiếu âm nhạc, thi ca phong phú. Cô rất muốn trở thành một nhà soạn kịch, nhưng vì sức lực yếu kém, bệnh hoạn triền miên đã ảnh hưởng đến việc học của cô. Đấu tranh giằng co trong tâm trí khá lâu, cô thất vọng vô cùng. Lúc đó cô mới nhìn thấy được thập tự giá mà Chúa đã sắm sẵn; cô càng yêu Chúa và càng gần gũi Ngài hơn nữa. Cô đã sáng tác bài thơ sau đó đã được Tiến sĩ Lowell Mason phổ nhạc năm 1865, đó là bài Thánh ca “Càng yêu Chúa hơn” (Thánh ca Việt nam số 240). Riêng ông Lowell Mason là người nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc tại Hoa Kỳ.

Mỗi khi gặp ưu sầu, lo lắng, các tín hữu thường hát lên bài này, câu thứ nhứt:

“Chúa ôi cho tôi càng gần, gần nơi Chúa hơn;

Dẫu phải mang cây thập tự, càng gần Chúa hơn.

Trong lúc đau thương sầu ưu, tôi vẫn luôn tin Giê-xu:

Chúa ôi cho tôi gần Ngài, càng gần Chúa nay…”

Lên đầu trang