Sao mai Morning star. Lucifer.
Tức là Kim tinh trong các hành tinh. Trừ mặt trăng và mặt trời, Kim tinh là vật sáng nhứt trên trời. Như sao mai hay sao hôm, sao nầy mọc tùy theo ở vị trí phía Tây hay phía Đông mặt trời, cứ mỗi chín tháng thì trở lại vị trí cũ. Nếu mọc như sao mai thì Kim tinh là ngôi sao báo trước rạng đông tới.
“Sao mai” (Ês 14:12, heilel, “tỏa ra sự sáng”) làm hình bóng về vua Ba-by-lôn xưa đã được sáng láng, nay đã sa ngã. Danh hiệu sao mai thật đúng thuộc về Đấng Christ (IIPhi 1:19; Khải 22:16), nhưng Antichrist, là kẻ có Ba-by-lôn làm hình bóng và Ba-by-lôn mầu nhiệm làm kẻ dọn đường, hầu có ý nhận thư là của mình (Khải 17:4, 5). Lời nầy vốn trước lấy từ chính Sa-tan là vị thần hành động trong cường quốc thế gian xưa là Ba-by-lôn, nay đang hành động trong Hội Thánh bội đạo, và cuối cùng sẽ hành động trong Christ giả sau chót (sừng nhỏ của nước thứ tư). Lực sĩ của nó là tiên tri giả (sừng nhỏ của nước thứ ba), kẻ kế nghiệp người nữ tà dâm, là kẻ hà hiếp Y-sơ-ra-ên, như sừng nhỏ hà hiếp dân ngoại: Đa 7:8-26 (Canh-đê): 8:9-11 (Hê-bơ-rơ); Khải 13:4; 16:13, 14; IITê 2:9. “Sao mai” như vậy tự nhiên ứng dụng về Sa-tan (Lu 10:18; Khải 12:8, 9; Giu 6). Chúa Jêsus phán: “Ta sẽ cho kẻ nào thắng ngôi sao mai, ” tức chính Ta (Khải 2:28; 22:16) để phản chiếu ánh sáng Ta. Kẻ đó sẽ giống như Ta, và dự phần trong sự vinh hiển của Vua mà ngôi sao làm hình bóng (Dân 24:17; Mat 2:2).
Tiến sĩ Scofield chú thích về Sao mai:
Ês 12:12.– Xem bài “Sa-tan” phần Tiến sĩ Scofield.