Rô-đơ

Rô-đơ Rhoda. Rhode (bụi hồng).

Tên đứa đầy tớ gái của Ma-ri, mẹ của Giăng Mác. Phi-e-rơ sau hồi được thả ra khỏi ngục cách lạ lùng, bèn gõ cửa cổng nhà Ma-ri thì Rô-đơ được sai ra xem có ai ở ngoài. Khi nghe tiếng Phi-e-rơ thì vui mừng quá, không mở cửa để Sứ đồ vào, lại vội vàng trở vào nhà mà nói rằng ấy là Phi-e-rơ. Các môn đồ không tin, tưởng nàng sảng, và khi nàng quyết là thật thì họ nói ấy là thiên sứ của người. Người Do-thái xưa tin mỗi người có một thiên sứ hộ mệnh riêng. Vậy Sứ đồ còn phải gõ cửa ít lâu mới được vào (Công 12:13-16).

Lên đầu trang