Pilippov, Daniel

PILIPPOV, DANIEL

(1600-?)

Daniel Pilippov là một Cơ Đốc hữu người Nga, cầm đầu một nhánh tà giáo gọi là Khlystry, sau thời kỳ Thượng Phụ Giáo Chủ chuyên quyền Nikita M. Nikon mất chức. Phái Khlystry lập niềm tin của họ thế này: Đức Chúa Sabaoth (Đức Chúa Trời Vạn Quân) đã hiện xuống từ các đám mây và nhập thể vào ông Daniel Pilippov thủ lãnh của họ, nên họ đi đến chỗ phạm thượng cho ông ta là “Đức Chúa Trời sống!” trong thể xác ông. Ông Daniel lại cũng tuyên truyền ngụy tín rằng: Ông sanh ra trên đời này mục đích là để cứu rỗi (?) linh hồn người ta; và ông cũng cao thanh đại ngữ tố giác rằng chẳng có ai từ trước đến nay đã rao giảng Phúc Âm một cách chân thật cả, ngoại trừ ông! Những kẻ theo ông phải cấm cưới gả, kiêng cử rượu; nếu đã “lỡ” có vợ chồng rồi thì phải chia lìa nhau đi rồi mới xứng đáng; không được nói dối và trộm cướp, hay nói những lời xấu xa. Phải hiếu khách và làm việc từ thiện, chẩn tế, cầu nguyện và giữ trọn các điều răn của Đức Chúa Trời (!)

Daniel Pilippov này có một người con thuộc linh tên Suslov tự xưng là Đấng Christ, và bọn người Khlystry tin rằng Suslov đã nhiều lần thành nhục thể (đầu thai thành người), tức là Christ đầu thai một lần trong nhiều lần đã xảy ra. Ông ta lý giải giáo thuyết của mình rằng: Người ta được cứu là bởi công việc thiện lành, bởi công đức. Tuy quá khích và lệch lạc như vậy song các người này chỉ giữ niềm tin mình cách kín giấu, và về mặt công khai thì theo Chính thống giáo (bấy giờ gọi là đạo nhà nước Nga). Họ cũng đi họp chung ở các nhà thờ như các giáo đồ Cơ Đốc khác. Riêng ở các buổi họp lén lút của họ thì họ có nhảy múa, nói tiếng lạ và xuất thể (xuất thần: Ecstasy). Khi bị phanh phui ra thì bọn Khlystry bị bức hại nặng. Để bảo toàn họ đành rút lui, sống ẩn lánh và lần lần tự tiêu vong mất dạng.

Lên đầu trang