Phô-ti-pha Potiphar. Potiphar (người của mặt trời).
Là một tên Ai-cập, cũng viết là Phô-ti-phê-ra tức “thuộc về mặt trời.” Phô-ti-pha làm quan thị vệ của Pha-ra-ôn và làm chủ của Giô-sép. Kinh Thánh chép đặc biệt về Phô-ti-pha là người Ai-cập, tức người bổn xứ tại triều đình các vua Hyksos, dòng thứ XV. Vợ Phô-ti-pha đã thử cám dỗ chàng trai trẻ Giô-sép bỏ đường đức hạnh, song khi nàng thất bại thì xui giục Phô-ti-pha bỏ Giô-sép vào tù, bởi một lý do mà nàng biết là giả dối (Sáng 39:1-20). Chắc lúc đầu, Giô-sép buồn vì “người ta cột chơn người vào cùm, làm cho người bị còng xuống” (Thi 105:17, 18), song Đức Giê-hô-va tỏ lòng nhơn từ cùng Giô-sép, làm cho chàng được ơn trước mặt chủ ngục (Sáng 39:21), chắc là người khác không phải Phô-ti-pha. Trong các đài kỷ niệm Ai-cập có vẽ những cảnh trong nhà Phô-ti-pha, cho thấy là một nhà giàu có (Sáng 39:4-6).