Phi-thom

Phi-thom Pithom. Pithom (nơi ở của Tum, tức mặt trời lặn).

Một trong hai thành làm kho tàng mà người Y-sơ-ra-ên trong khi làm nô lệ tại Ai-cập xây cất cho Pha-ra-ôn (Xuất 1:11). Những cuộc khảo cổ dưới quyền Edouard Naville tại Tell el-Maskhuta ở Ai-cập, tỏ ra đó là thành Phi-thom xưa. Nơi đó xưa kia là chỗ xây bàn thờ cho thần Tum, người ta đào được những bản khắc cho thấy rằng ở đó không có thành và đồn lũy cho đến đời Ramses II, là Pha-ra-ôn đã hà hiếp Y-sơ-ra-ên. Ở phía Đông bắc đền thờ Tum, thấy có những nhà bên dưới đất rất đồ sộ. Tường dày chừng ba thước, xây bằng gạch nung xen vào một lớp vôi hồ mỏng. Có điều lạ là thấy có khi gạch làm bằng rơm (so Xuất 5:10-12). Những bức tường bao bọc một số phòng hình chữ nhật không thông với nhau, chỉ có một lối vào là ở phía trên. Naville tin rằng ấy là kho tàng hoặc vựa thóc, mà Pha-ra-ôn thâu trử lương thực cần cho quân lính, cả cho đoàn khách thường đi qua đồng vắng xứ Sy-ri. Xung quanh các nơi thánh của Phi-thom có thành Thuku mà ai nấy đều tin là Su-cốt của Xuất 12:37.

Lên đầu trang