Phê-tu Festus. Festus (Vui vẻ).
Người mà Néron phái đến thay thế cho Phê-lít làm quan tổng đốc xứ Giu-đê (Công 24:27), có lẽ vào mùa Thu năm 60 S.C.. Những sự nhũng nhiễu trong dân nổi lên từ đời Phê-lít cai trị, nay cứ tiếp nối càng ngày càng thêm. Những kẻ hành thích (Sicaire) cứ tìm cách ám sát những kẻ mà họ thù ghét. Có khi họ phóng hỏa cả một làng sau khi đã cướp bóc. Kế đó, có một kẻ dối gạt rủ những đồng đảng vào trong đồng vắng, và bị đạo binh của Phê-tu đánh bại và giết hại vô số. Sau Phê-tu yêu cầu dân Do-thái phải phá bức tường mà họ xây lên để ngăn trở vua Ạc-ríp-ba từ phòng ăn trong lâu đài mình trông sang Đền thờ, nhưng dân sự kêu đến hoàng đế Néron, thì bức tường đó cứ để nguyên như cũ. Tánh tình của Phê-tu tử tế, trái với Phê-lít, Phê-tu tra xét lại cái án của Phao-lô kỹ càng, và thỏa lòng vì Phao-lô vô tội; song quan tổng đốc nầy đã phạm một lỗi, tức là muốn cho đẹp lòng dân Do-thái, thì gạn hỏi Sứ đồ xem có bằng lòng chịu xử tại Giê-ru-sa-lem không? Phao-lô chống lại lời đề nghị đó mà xin ứng hầu trước tòa án Sê-sa (Công 25:1-26:32). Phê-tu chết nhằm năm 62 S.C.