Na-giốt

Na-giốt Naioth. Najoth (nhà ở).

Hay gọi cho đúng hơn là Na-giốt trong Ra-ma (ISa 19:18, 19, 22, 23; 20:1), là nơISa cùng Đa-vít đi đến sau khi Đa-vít trốn thoát khỏi cơn giận ghen ghét của Sau-lơ. Theo ISa 19:18, Na-giốt không thật ở trong Ra-ma, là nơISa thường ở. Theo lối dịch đúng, tên nầy nghĩa là “nhà cửa” hoặc “những chỗ ở”, có lẽ là những lều hoặc nơi ở chung cho các tiên tri hoặc trường dạy học mà Sa-mu-ên làm chủ tọa, như Ê-li-sê chủ tọa những tiên tri ở tại Ghinh-ganh và Giê-ri-cô. Khi tới gần để đuổi theo Đa-vít, đến phiên Sau-lơ được Thần Đức Chúa Trời cảm động, nên người nói tiên tri dọc đường. Bởi vậy, có câu tục ngữ: “Sau-lơ há cũng vào hàng các tiên tri sao?”

Lên đầu trang