Mỹ thuật Art. Beaux Arts.
Các ngành thuộc Mỹ thuật của người Hê-bơ-rơ, thì không có gì đặc biệt. Nguyên nhân cốt yếu vì trong mười điều răn có lệ cấm chạm trổ hình tượng (Xuất 20:4). Vậy, nên họ ít nghiên cứu đến các việc chạm trổ, vì sợ phạm vào điều răn. Trong Đền thờ do Sa-lô-môn xây dựng dầu có chạm trổ hình dưa ác, hoa và chê-ru-bin (ICác 6:18, 29); song đó đều do tay người Ty-rơ làm ra cả. Lại như vẽ truyền thần, trong Cựu Ước cũng không hề nói tới. Ngay như Êxê 23:14-15 có nói về tượng người trên vách tường, cũng là cái tượng nửa phần chạm trổ, chớ xét ra không phải hoàn toàn là ngòi bút vẽ của nhà họa sĩ. Vả, đồ gốm của người Hê-bơ-rơ cũng không thấy vẽ thứ cỏ hoa nào đẹp mắt. Duy có thứ bửu thạch mà thầy tế lễ đeo là do tay thợ ngọc đẽo gọt, thì dường như có phần tinh xảo.