Macrin

MACRIN

(164-218)

Macrin sanh ra ở Xê-xa-rê (Numidia) năm 164 và chết năm 218 SC. Ông xuất thân trong một gia đình tầm thường, nhưng đã được Caracalla phong làm thị thần, và khi Caracalla chết thì ông lên ngôi. Ông muốn tái lập kỷ luật cho quân đội, và tuyên bố ban quyền hành rộng rãi cho Thượng Viện. Nhưng vì ông đã ký hòa ước với dân Parthian nên đã mất uy tín. Một lữ đoàn ở Emese đã tôn Heligabalus lên ngôi âm thầm. Vậy là hai thế lực có dịp giao chiến tranh quyền. Macrin bị đại bại, và bị lính của y giết ở Antioche. Con trai ông cũng đồng chung số phận với cha mình khi tìm cách tẩu thoát, định qua ẩn náu ở xứ Parthian.

Khỏi cần tìm hiểu kỹ thêm, chắc rằng Macrin này đâu có đủ thì giờ mà nghĩ đến hay đối phó với Cơ Đốc giáo?

Lên đầu trang